Thứ tư, 24/06/2026,


Còn duyên (Lê Thị Kim Sơn) (10/09/2011) 

CÒN DUYÊN



Lê Thị Kim Sơn

Còn non, còn nước, còn tình
Còn son, còn sắt, còn hình bóng ai

Đò giang cách trở một mai,
Duyên xa thắt thẻo dấu hài mỏng manh.

Thời gian thấm thoắt thoi nhanh,
Trời xanh điểm gió, trên cành điểm bông

Động lòng một cõi hư không,
Còn non, còn nước bóng hồng còn duyên?

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

 Phóng viên của lucbat.com đang có mặt tại Hội nghị
Những người Viết văn trẻ Toàn quốc lần thứ VIII
để cập nhật tin và ảnh trực tiếp từ Tuyên Quang…

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 11/09/2011 7:27:34)

Hoạ vui với tác giả Lê Thị Kim Sơn:

ĐỢI NGƯỜI

Xa xôi vẫn giữ thắm tình
Con tim xao xuyến mang hình bóng ai

Nhớ người trăn trở hôm mai
Sương chiều thấm lạnh, áo ngoài mỏng manh

Ngày vui thoáng chốc qua nhanh
Ngoài vườn hoa héo lìa cành từng bông

Đợi người biết có về không
Vì ai thao thức đèo bòng tơ duyên?
PH

  nguyen Dinh Phieu - nguyendinh.phieu@yahoo.com.cv - tel 0972 55 66 40 - Van tho que gom Bat Trang  (Ngày 11/09/2011 5:58:25)

Thôi đành lỗi hẹn

Đôi mắt liếc đẹp làm sao
Cho anh gửi mối tình đầu được không
Nếu mai em đi lấy chồng
Nhớ mang theo cả nỗi lòng của anh

Kiếp này duyên phận không thành
Thôi đành lỗi hẹn để giành kiếp sau


Đôi mắt liếc sắc dao cau
Cứa tim máu chảy ruột đau một đời
Mong Em đi khuất núi đồi
Đừng nhìn mãi nữa rối bời tim anh

Kiếp này duyên phận không thành
Thôi đành lỗi hẹn để giành kiếp sau

Nguyễn Đình Phiêu.(Ttel.0972 55 66 40)

 

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 10/09/2011 19:37:43)

Nhân đọc CÒN DUYÊN của Lê Thị Kim Sơn, xin hoạ liền mấy chữ cho vui nhé!
Bài hoạ như sau:

ĐÈO BỒNG CHI DUYÊN

Thế gian chi - một chữ tình?
Để TA -EM, ai nhớ hình bóng ai?
Chữ TÌNH như giọt sương mai
Qua đêm còn đọng hình hài mỏng manh.
Mong cho nắng chớ về nhanh
Để sương còn kịp hôn cành rực bông
Đời! Ừ, sắc sắc không không
Có tìm, có gặp... đèo bồng chi duyên!

TRƯƠNG VĂN LỰC

Các bài khác: