Thứ năm, 25/06/2026,


Gửi em (Dương Đoàn Trọng) (10/09/2011) 
 
GỬI EM
 
 
Dương Đoàn Trọng
 
 
Qủa bàng rụng xuống tuổi thơ
Hôm nay tôi lại bất ngờ nhặt lên
Bao nhiêu nỗi nhớ không tên
Cái chua cái chát nằm trên tay mình
 
Mùi thơm như thể vô tình
Vị ngọt đầu lưỡi vo thành ngày xưa
Lá đa nhặt ở sân chùa
Làm con nghé ọ - em lùa đi chăn
 
Lá bàng rụng đỏ dưới chân
Mình gom lại - đốt ấm dần chiều đông
Câu hò em thả bên sông
Cho tôi bắt được giấu trong tim mình
 
Hai đầu thương nhớ chênh vênh
Tôi xa quê - để gập ghềnh tình em
Bập bùng nỗi nhớ trong đêm
Câu thơ thức dậy gửi em làm quà
 
D.Đ.T
 
 
_______________________________
Dương Đoàn Trọng. ĐT : 01687685911
Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội
Email: trong867017@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 10/09/2011 20:00:47)


Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Bá Trình và Nhà thơ Lê Minh Dung đã đọc , họa và cho cảm tưởng về bài thơ Gửi em của Dương Đoàn Trọng đó là những lời động viên và mang lại cảm xúc cho tôi .

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 10/09/2011 10:34:02)

BUỒN

Thẩn thơ nhặt chiếc lá đa
Làm con nghé ọ, lùa ra lùa vào,
Lên chùa rồi xuống bờ ao,
Tìm quanh tìm quẩn nhưng nào có em.

Lần trong ký ức dịu êm,
Thời gian vô ý, bỏ quên ta ròi.
Buông hồn theo chiếc lá trôi,
Ai xoay ngọn gió, cho tôi hết buồn.
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 10/09/2011 7:16:57)

Dọc bài thơ lục bát Gửi Em của tác giả Dương Đình Trọng ta như thấy chập chờn tuổi thơ ta ẩn hiện cùng bao kỷ niệm của một thời mà trong chúng ta ai cũng có:
"Lá đa nhặt ở sân chùa
Làm con nghé ọ - em lùa đi chăn" Để rồi:Qủa bàng rụng xuống tuổi thơ, Hôm nay tôi lại bất ngờ nhặt lên"...
Hình ảnh ngây thơ trong sáng của cái ngày"xưa" cứ rưng rưng hiện về:
"Bao nhiêu nỗi nhớ không tên
Cái chua cái chát nằm trên tay mình"
Bài thơ hay quá và cái mơ ước rất thi sĩ:
"Bập bùng nỗi nhớ trong đêm
Câu thơ thức dậy gửi em làm quà"...
Bài thơ cứ ngân lên tiếng lòng nhớ thương gửi về nơi xa có người ấy!
Cám ơn tác giả Dương Đình Trọng đã giới thiệu bài thơ đến bạn yêu thơ.
Lê Minh Dung


 

Các bài khác: