Thứ tư, 24/06/2026,


Khúc tự tình (Mai Hương) (09/09/2011) 

KHÚC TỰ TÌNH

Mai Hương

Chạm vào xanh thẳm lúc xưa
Nghe rạo rực ngỡ như vừa nhấp môi,
Tình bao nhiêu đủ chia bôi?
Mà nghe nghèn nghẹn những lời đắm say…

Gió bay! Ừ, vẫn gió bay!
Qua đêm là lại rạng ngày... rồi đêm.
Vàng rơi mục úa cỏ thềm
À ơi! Dế hát cho mềm khúc trăng.

Níu đêm ướm hỏi chị Hằng
Khi tròn, khi khuyết, dùng dằng mà chi?
Trăng bao nhiêu đủ lỡ thì
Mà nghe vằng vặc thiên di khát mùa...

M.H


______________

Tác giả Mai Hương (Thái Nguyên)
Email: nguyenmaihuong78@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937 30 35 36 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 10/09/2011 20:01:26)

KHÚC TỰ TÌNH của Mai Hương “Đúng là một bài thơ hay” . Hay đến nỗi mình “Đọc qua không nói được gì – chỉ hay!” Xin hưởng ứng cùng Mai Hương với một

KHÚC TỰ TÌNH ĐẾN MUỘN

1.
Tình! Ừ, đến muộn vẫn say
Sáu Mươi đến, vẫn ngất ngây – với Đời
Một câu em tỏ nửa vời
Ngỡ như mấy chục năm trời đã thương!

2.
Trời say, trăng say, ta say
Đâu cần chi rượu, đắng cay hởi trời?!
Bên em say tít cuộc đời
Tình như sống lại, tháng ngày xa xưa!

3.
Rượu nào chưa nếm đã say
Tình nào chưa hẹn đã vay suốt đời?
Ông Tơ, Bà Nguyệt đâu rồi?
Se ta – em lại những ngày thơ ngây !

TVL
Xin cảm ơn nhiều và chúc Mai Hương luôn có nhiều những vầng thơ hay nhé!

 

  thành huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 09/09/2011 16:15:11)

Thân hoạ cùng tác giả:Mai Hương đôi vần

MƠ MÀNG BÓNG TRĂNG.

Chạm ư...một chút nao lòng
Có hay gió cuốn mây bồng mãi trôi.
Mà nghe nghẹn đắng bờ môi
Với tay vớt nắng cuối trời nẻo xa.

Hạ tàn lại đến thu qua
Nẫu chưa quả ngọt để hoa đơm cành?
Qua đông...xuân có lại xanh?
Để cho mùa mới vá lành vết đau!

Xin đừng hỏi gió canh thâu
Níu chi đêm lẻ giọt ngâu thu tàn.
Thu đi...để lại lá vàng
Tình xa...còn chút mơ màng bóng trăng.

T/H.

Các bài khác: