Thứ tư, 24/06/2026,


Một kiếp (Phạm Thị Nhung) (09/09/2011) 
 
MỘT KIẾP
 
 
Phạm Thị Nhung
 
Thôi đừng ngồi trách ca dao
Đò đưa mấy phận phận nào cũng đau
 
Mẹ xưa tát trắng miệng gầu
Múc thê lương múc âu sầu đổ đi
 
Ta còn thơ dại biết gì
Miếng quà tấm bánh nhiều khi vẫn đòi
 
Đắng lòng hát khúc đưa nôi
À ơi ngoan nhé cái thời trót mang
 
Cha đi gánh nước bên làng
Đò đầy sóng sánh buồn sang bên này
 
Ngậm ngùi ăn miếng trầu cay
Không dưng mẹ hỏi kiếp này buồn chi?
 
Hà Nội ngày 06/ 05/ 2011
 
P.T.N
 
_______________________
Tác giả Phạm Thị Nhung
Lớp Viết Văn k11, ĐH Văn hóa Hà Nội
Địa chỉ: 418, La Thành, Hà Nội
Điện thoại: 0974 566 893
 
 

 Đã phát hành ấn phẩm đặc biệt “Lộc phát Tân Mão – 2011”
Tác giả nào tham gia việc xuất bản mà chưa nhận được sách, xin
liên hệ ngay với BTV đã kết nối, hoặc cung cấp địa chỉ nhận sách,
BBT sẽ gửi “Lộc Phát Tân Mão” đến tận nhà theo đường bưu điện

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 09/09/2011 10:36:22)

Xin cảm tác cùng TG Phạm Thị Nhung ít vần chia sẻ nhé:

"Thôi đừng ngồi trách ca dao
Đò đưa mấy phận phận nào cũng đau"

Trầu già già cả buồng cau
Sao không quấn lấy duyên nhau lỡ mùa

Trời đầy phiên nắng phiên mưa
Để con bướm trắng ầu ưa chập chờn

Giận ai mà gió dỗi hờn
Chiều nay ai nhỏ nguồn cơn... vắn dài
 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 09/09/2011 9:37:22)

"Ngậm ngùi ăn miếng trầu cay
Không dưng mẹ hỏi kiếp này buồn chi?"

Tháng ngày ấy... hãy quên đi,
Bây giờ cho mẹ... làm gì chút đây?

Con còn học mấy tháng ngày,
Bước đường phía trước, thẳng ngay mãi còn.

Giữ cho đẹp tấm lòng son,
Bút văn thơ thẳng... vẫn con ngày nào.

TLB

  đứckưu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lô 27 mở rộng Lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 09/09/2011 9:20:05)

NGU NGƠ
Đọc thơ mà nẫu cả lòng
Vùi vào câu chữ những mong gặp người

Nhớ thời lên chín lên mười
Ngu ngơ vụng dại tin lời bâng quơ

Đa mang... ngỡ hết dại khờ
Bạc đầu... vẫn thấy ngu ngơ theo mình.

Trách chi trăng sáng sân đình
Chỉ là mình nặng cái tình.
Thế thôi

Nao nao trong cái bồi hồi
Đức Kưu

Các bài khác: