TÌM CHỮ
.jpg)
Nguyễn Văn Tuân
Chữ ngả nghiêng! Chữ rạc rời
Bút xiên vào nỗi tả tơi muộn mằn
Rà tay vuốt thẳng nếp nhăn
Bỗng cười khùng khục rồi ngằn ngặt đau
Trần gian vàng tím xanh nâu…
Vòng đua có dệt nên màu hồng mai
Cày cùn hay chão tuột vai
Lật hàng trễ nải buốt nài vết nham
Tìm đâu nước tẩy vệt chàm
Chắp tay vái cuộc uôm am lên đồng
Bình minh ngự mãi bờ đông
Bờ tây rỗng toác niềm thông thốc chiều
Bao giờ một thoáng phiêu diêu
Nõn nường con chữ lẩy Kiều ru ai…
N.V.T
_______________
Tác giả Nguyễn Văn Tuân, ĐT: 0913198274
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
E-mail: tuanphuongnam19@yahoo.com.vn