Thứ tư, 24/06/2026,


Thu dấu yêu (Nguyễn Hữu Thanh) (07/09/2011) 

THU DẤU YÊU



Nguyễn Hữu Thanh

Gõ cửa em, nhớ mùa xưa
Mong vương sang chút nắng thừa nơi em.

Trời thu rực rỡ dịu êm
Cô đơn tôi gõ mong mềm đắng cay

Chẳng mơ một chút hương say
Chỉ xin em nhớ những ngày thu xa

Tôi gom chút nắng la đà
Đem về sưởi ấm ngôi nhà không em!

Thu Hà Nội, 2011
N.H.T

_____________
Tác giả Nguyễn Hữu Thanh (Hà Nội)
ĐT: 0983208964, Email: trungthu@vnn.vn

 Đã phát hành ấn phẩm đặc biệt “Lộc phát Tân Mão – 2011”
Tác giả nào tham gia việc xuất bản mà chưa nhận được sách, xin
liên hệ ngay với BTV đã kết nối, hoặc cung cấp địa chỉ nhận sách,
BBT sẽ gửi “Lộc Phát Tân Mão” đến tận nhà theo đường bưu điện

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Trung - bbtoanthang@gmail.com - 0977339958 - Thanh Trì Hà Nội  (Ngày 08/09/2011 19:12:03)

Thân gửi bác Hữu Thanh, có vẻ như bài thơ này của bác không giống với những bài của bác về biển, nó chưa đi đến tận cùng của cảm xúc. Xin có đôi dòng mạo muội cùng bác, mong bác và các bạn hữu cảm thông.

Gõ cửa

Gõ cửa em, gõ tình xưa,
Mong xin chút nắng dư thừa nơi em.
Thu sang rực rỡ nắng vàng,
Cô đơn, tôi gõ cửa em ăn mày.

Chẳng xin chút riêng, chút tây,
Chỉ xin em nhớ những ngày yêu xưa.
Mong xin một chút nắng thừa,
Để tôi tự sưởi những giờ không em.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 08/09/2011 8:15:10)

THU NHỚ
(Hoạ thơ Nguyễn Hữu Thanh)

Thu về gợi nhớ người xưa
Nắng vương mái tóc đậu bờ vai em

Vườn Thu chiếc lá rơi êm
Xua đi chút ít nỗi niềm đắng cay

Nhớ mùa Thu cũ mê say
Lòng đâu nghĩ đến một ngày chia xa

Khắc sâu hình ảnh đậm đà
Với Thu vẫn thấy như là có em!
NĐT
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 07/09/2011 22:36:45)

ĐỘC ẨM ...

Tóc ngang vai ấy, nguyên xưa
Đâu đây gần lắm như vừa bên em

Đôi mắt nói, giọng ngọt êm
Anh mơ muối gặp môi mềm gừng cay

Lựa từ bao lá rừng cây
Anh làm men ủ bao ngày cách xa

Rượu tăm cứ ngỡ đậm đà
Đêm đêm độc ẩm căn nhà lạnh...Em ?

N.T.T

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 07/09/2011 21:32:18)

TRỜI THU
Họa theo Hữu Thanh

Trời Thu rực rỡ dịu êm,
Sao còn vương chút nắng em mang về.
La đà, chắc đã tràn trề,
Nắng ôm mái ấm, đâu vì thiếu em.
Lửa lòng, nhóm thử lên xem,
Người xưa tìm đến, người quên lại về.

Các bài khác: