Thứ tư, 24/06/2026,


Hát câu Quan họ trong ngày Hội Thơ (Từ Đức Khoát) (05/09/2011) 
 
HÁT CÂU QUAN HỌ
TRONG NGÀY HỘI THƠ
 
 
Từ Đức Khoát
 
Ai đi muôn dặm non sông
Ngày hội lục bát mà không tìm vào?
Mớ ba mớ bảy chênh chao
Tóc xanh đầu bạc nghẹn ngào tứ thơ
 
Vào "Lục bát quán" ngẩn ngơ
Suối trong róc rách đèn mờ xôn xao!
Tưởng là rừng thẳm núi cao
Của hồn quê đã lạc vào nơi đây
 
Bốn tầng bát ngát hây hây
Gió thu man mác… hồ ngây ngất tình
Không đi ta gửi cho mình
Quà thơ khóm trúc đầu đình em ơi!
 
Lộc trời lất phất mưa rơi
Đến đây mà hát "Người ơi đừng về!"
 
T.Đ.K
7-8-Tân Mão
 
________________
Tác giả Từ Đức Khoát
Địa chỉ: Khu 8, Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ
Emai: tukhoat@yahoo.com.vn - Điện thoại: 01679920465

Đã phát hành ấn phẩm đặc biệt “Lộc phát Tân Mão – 2011”
Tác giả nào tham gia việc xuất bản mà chưa nhận được sách, xin
liên hệ ngay với BTV đã kết nối, hoặc cung cấp địa chỉ nhận sách,
BBT sẽ gửi “Lộc Phát Tân Mão” đến tận nhà theo đường bưu điện

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Cẩm Linh  - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 07/09/2011 6:44:25)

Xin được chia sẻ cùng tác giả Từ Đức Khoát

Hội thơ sinh nhật lần ba
Nôn nao mà chẳng được ra lần này
Bao câu lục bát đắm say
Lên trang thơ ấy mà ngây ngất lòng
Ta đành gom lại nhớ mong
Sang năm lễ hội ta cùng ngâm thơ

  phạm thị hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975 635 082 - hà nội  (Ngày 06/09/2011 21:19:55)

Tặng nhà biên tập Trần mạnh Tuân

Gặp huynh ở giữa vườn thơ
duyên chưa kịp bén đến giờ chia tay
Cả năm mới có một ngày
Huynh , muội gặp gỡ giãi bày nhớ thương

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/09/2011 15:26:00)

@Thầy Trần Mạnh Tuân ơi

NGẤT NGÂY
...
"Ngất ngây quên cả đất trời,
Áo em bay... nhắn bao lời... cho ai?"

Thế nên chiều ngỡ ban mai
Họ Từ sang Nguyễn thầy tài lắm ru
Cuối thu sương quá hóa mù
Mai về mua kính kẻo bu nó buồn...

He he!

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 06/09/2011 8:24:14)

Xin có đôi dòng chia sẻ cùng tác giả Từ Đức Khoát:

Câu ca quan họ trữ tình
Mang hồn lục bát dân mình đi xa
Lời thơ đượm nét dân ca
Trong như nước suối, đậm đà duyên quê
Quán thơ "người ở ...đừng về"
Thương câu lục bát, mải mê đợi chờ!
NĐT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/09/2011 5:56:50)

Xin tiếp đôi dòng cùng tác giả Nguyễn Đức Khoát:

"Lộc trời lất phất mưa rơi
Đến đây mà hát "Người ơi đừng về!"

Đây rồi di sản hồn quê,
Đắm trong tiếng hát say mê lòng người.
Ngất ngây quên cả đất trời,
Áo em bay... nhắn bao lời... cho ai?

Câu quan họ... cứ buông dài,
Sao nhanh thế... giã bạn ai hát rồi!
Mỗi năm đến hẹn gặp người...
Hồn quê di sản hát lời... yêu nhau!

TMT

Các bài khác: