Thứ tư, 24/06/2026,


Về với Hội thơ (Nguyễn Đức Tùy) (05/09/2011) 

VỀ VỚI HỘI THƠ



Nguyễn Đức Tùy

Mùa Thu về với hội thơ
Mỗi năm một dịp đợi chờ gặp nhau

Rồi mai biền biệt phương nào
Lời thơ trao gửi ngọt ngào còn say

Thỏa lòng ao ước bấy nay
Bạn thơ tụ hội, một ngày đông vui

Thơ còn, hội đã tàn rồi
Chia tay lưu luyến, hẹn người năm sau

Mai này dù ở nơi đâu
Tình thơ bắc một nhịp cầu mến thương.

N.Đ.T

____________________
Tác giả Nguyễn Đức Tùy, DĐ: 0974131428
Việt Trì-Phú Thọ, Email: ndtuy@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngoc huyen - vungochuye@gmai.com - 0376252218 - TP Thanh Hoa  (Ngày 08/09/2011 6:34:58)


DỰ LỄ HỘI LỘC PHÁT TÂN MÃO

Trời mưa ngồi dưới mái lều
Che bằng tấm vải mà xiêu lòng người
Vẫn vui vẫn hát vẫn cười
Cùng câu Quan họ chào mời...người ơi!
Nhớ câu Lục bát để đời
Đọc khai trương hội dưới trời mưa thu
Trẻ già, trai gái gật gù
Khen người đóng thế cụ Hồ tuyệt hay
Khen người sáng lập khéo thay
Sinh nhật Lục bát lần này thứ ba
Ngôi nhà Lục bát của ta...
Mừng cùng chúng bạn gần xa tựu tề,
Vân Hồ Hà Nội
3/9/2011
 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 08/09/2011 6:30:49)

@Cô giáo Thanh Liêm

Cảm ơn cô giáo rất nhiều
Đọc thơ, bày tỏ những điều cảm thông
Năm nay ngày hội người đông
Gặp nhau thoáng chốc lại cùng chia phôi
Trang thơ lục bát quen rồi
Hàng năm ngày hội thơ vui lại về!
NĐT
 

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng  (Ngày 07/09/2011 18:29:17)

Kính gửi thầy Nguyễn Đức Tùy!
Em rất vui đã được gặp thầy, nhưng hôm đó em lại nhận làm một công việc nên đã không được trò chuyện thăm hỏi thầy, em rất tiếc & cảm thấy rất có lỗi, em rất mong được thầy lượng thứ cho em thầy nhé!
Em xin chúc phúc thầy cô & quý quyến luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để thầy có dịp đóng góp được nhiều thơ hay hơn nữa cho thi đàn của chúng ta.
Em xin trân trọng cảm ơn thầy & xin thầy được giới thiệu vài dòng cảm tác của em nhân được đọc bài thơ hay của thầy ạ:

CẢM NHẬN

Đọc thơ cảm nhận lắng nghe,
Lời ca Lao xuyến gọi về xa xôi.
Vần thơ quen thuộc bùi ngùi,
Mà rung động, mà bồi hồi vấn vương.
Chẳng làm nhện mà tơ vương,
Bao đường tơ vẫn một đường nhớ thương.
Thơ thầy như lửa soi đường,
Bên nhau ấm những cuộc đời dẫu xa.

Em Trần Thị Thanh Liêm
Web: http://tiengtrungdainam.com

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 06/09/2011 17:46:40)

Xin chân thành cảm ơn BBT đã cho đăng bài thơ nhỏ của tôi để tôi có dịp giao lưu với các bạn thơ. Cảm ơn các thi hữu đã đọc thơ và có lời cảm nhận qúy báu:

Duyên An ở Miền Nam xa
Yêu thơ lục bát "nở hoa ân tình"
Ngọc Huyên tác giả Xứ Thanh
Đi ra dự hội, ngày lành gặp mưa
Phan Hoàng đến với hội thơ
Những mong "kết bạn gần xa" hữu tình
Thầy Tuân bận rộn "công trình"
Đồng Ban Tổ chức điều hành việc chung
Yêu thơ lục bát hết lòng
Xa xôi thi hữu Minh Dung khó về
Người Lính cách trở sơn khê
Cũng về dự hội bộn bề đường xa
Việt Trì thêm bạn Lưu Hoa
Hội thơ thêm nét đậm đà vui tươi
Việt Hà "lỡ hẹn người ơi!"
Năm sau xin nhớ cùng tôi đi về
Bác Từ Đức Khoát cùng quê
Từ lâu biết tiếng, chưa hề gặp nhau
"Rủ rê" thật chẳng dám đâu
Năm sau bác nhé, bắc cầu ta sang!
Cảm ơn thi hữu muôn vàn
Lời thơ đồng cảm lại càng qúy yêu
Chia tay xin nhớ một điều
Hội thơ năm tới, về nhiều cho vui!
NĐT

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.cm.vn - 01679920465 - Khu 8 Thach Đồng -Thanh Thuỷ -Phú Thọ  (Ngày 06/09/2011 15:47:38)


Đôi lời chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Đức Tuỳ

Cùng là đất tổ quê cha
Khi đi chẳng rủ người ta đi cùng ?
Rộn ràng trong nhịp trống rung
Ướt lời quan họ cờ tung đỏ cờ !

Tìm vào trong giữa hội thơ
Hồn "Việt" anh vẫn đợi chờ "Trì "lưu ?
Mớ ba mớ bảy dập dìu
Miếng trầu cánh phượng dành ưu tiên Người !
……
Mời sang Thanh Thuỷ cùng chơi
Để cho nhau được đầy vơi tâmtìng ?

TĐK
Xin chào và hẹn gặp

  Trần Mạnh Tuân  - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/09/2011 15:29:19)

@ Lê Minh Dung:

Thầy Tuỳ nay đã nghỉ hưu,
Chèo đò năm tháng đủ nhiều rồi anh!
Bây giờ... thơ hãy còn xanh...
Tóc thì đã bạc... tình dành cho ai?

Minh Dung nghe gọi thầy hoài!
Tưởng thầy còn dạy... chúc khai giảng à?

TMT

  Việt Hà  - Viethamhb@gmail.com - 0978057999 - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 06/09/2011 13:33:51)

LỠ HẸN HỘI THƠ

Năm nay lỡ hẹn người ơi!
Ngày thơ lục bát rạng ngời tinh hoa
Không về gặp bạn gần xa
Ngậm ngùi nuối tiếc ...lòng ta nhớ mình

Hồn thơ chan chứa nghĩa tình
Năm sau ngày hội chúng mình gặp nhau
"Mai này dù ở nơi đâu
Tình thơ bắc một nhịp cầu mến thương"

Việt Hà

  Nguyễn Lưu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210.3.840593 - Việt Trì- Phú Thọ  (Ngày 06/09/2011 11:30:46)

Cảm ơn thầy Tùy đã nói hộ tình cảm của bao thi hữu qua một bài thơ giàu cảm xúc. Xin được nối vần cùng thầy:
"Mùa Thu về với hội thơ
Mỗi năm một dịp đợi chờ gặp nhau"
Hội thơ lục bát bắc cầu
Muôn phương hội ngộ bên nhau sum vầy
Ước gì gặp gỡ dài lâu
Tình thơ nồng thắm sắc sâu dạt dào!

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - www.vnthidan.net  (Ngày 06/09/2011 9:07:21)

Em kính chào Thầy!

Gặp được Thầy trong Ngày Thơ Lục Bát vừa qua là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với em. Chỉ tiếc rằng Thầy đến muộn quá và về cũng vội quá (vì chặng đường khá xa - kể cả em cũng thế) nên Thầy và em chưa thể tâm sự, trao đổi được nhiều. Thôi thì đành hẹn gặp lại Thầy trên mạng và những cuộc gặp gỡ sau này vậy.

Xin chia sẻ cùng Thầy khi "Về với Hội thơ":

Ước gì Hội kéo dài thêm
(Ít ra thì cũng hai đêm một ngày)
Cho tình thi hữu hòa say
Bên câu lục bát ngất ngây, thắm nồng
Cho hồn thơ mãi bềnh bồng
Chứa chan kỷ niệm trong lòng, dẫu xa...

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/09/2011 8:24:00)

"Thơ còn, hội đã tàn rồi
Chia tay lưu luyến, hẹn người năm sau"

Thời gian xếp những nhiệm màu
Tình thơ cứ mãi theo nhau nối vần.

Chúc mừng Thầy Tùy nhân ngày khai giảng đầu năm học mới!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/09/2011 6:05:04)

"Mai này dù ở nơi đâu
Tình thơ bắc một nhịp cầu mến thương."


Xa xôi vẫn bấy dặm trường,
Năm nào thấy cũng... tìm đường về đây!

Hẹn hò đâu... vẫn cứ say!
Bởi thơ đã ngấm... lòng này từ lâu.

Bạc phơ mái tóc dãi dầu,
Hồn quê bắc nhịp tâm sâu bao người.

Năm sau về lại thầy ơi?
Nhâm Thìn nhắn gửi lời mời mến thân!

TMT
 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - 01662648921 - Hà Nội  (Ngày 06/09/2011 5:27:00)

"Mai này dù ở nơi đâu
Tình thơ bắc một nhịp cầu mến thương"
Ra về lòng những vấn vương
Quán thơ nét đẹp quê hương,tình người
Mỗi năm "Lộc Phát" dâng đời
Tôn vinh Lục bát sáng ngời tinh hoa
Hội thơ kết bạn gần xa
Biết bao kỷ niệm để ta nhớ mình!
PH
 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả phường Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 05/09/2011 21:20:27)

XEM LỄ HỘI LỘC PHÁT LẦN THỨ 3

Trời mưa ngồi dưới mái lều
Che bằng tấm vải mà xiêu lòng người
Vẫn vui vẫn hát vẫn cười
Cùng câu Quan họ chào mời...người ơi!
Vẫn câu Lục bát sáng ngời
Đọc khai trương hội dưới trời mưa thu
Trẻ già, trai gái gật gù
Khen người đóng thế cụ Hồ tuyệt hay
Khen người sáng lập khéo thay
Sinh nhật Lục bát lần này thứ ba
Ngôi nhà Lục bát của ta...
Mừng cùng chúng bạn gần xa tựu tề,

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 05/09/2011 20:41:07)

Duyên An xin cùng chia sẽ với thầy Nguyễn Đức tùy niềm vui
VỀ VỚI HỘI THƠ

THƠ VÀ THU

Hội thơ thu nở hoa thơ
Hơn ba trăm lẻ ngày chờ nụ tươi
Đếm bao nhiêu được môi cười
Bao nhiêu ánh mắt rạng ngời niềm tin
Núi sông mấy nẻo đăng trình
Sánh đôi lục bát câu mình câu ta
Mai nầy dù ở đâu xa
Thơ thu vẫn nở cành hoa ân tình.

DA


 

Các bài khác: