Thứ tư, 24/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Nguyễn Bá Hòa) (05/09/2011) 
 
CHÙM TỨ TUYỆT
 
 
 
Nguyễn Bá Hòa
 
 
ĐÊM SUÔNG
 
Tình xưa xanh mấy tầng rêu
Tấm duyên con gái mà treo gió lùa
Đêm suông đắp mảnh trăng thừa
Vườn ai động tiếng trở mùa ái ân
 
 
MÀU TRĂNG
 
Trăng quê màu lá chuối non
Trăng màu huyết dụ là con trăng thề
Trăng sông vàng giác chân đê
Trăng lòng vằng vặc đi về có nhau
 
 
NỤ CƯỜI

 
Rủ nhau đi nhặt nụ cười
Nhân gian bỏ lại sau lời đẩy đưa
Nụ chênh mặc cả hơn thua
Nụ tròn nửa miệng dạ thưa, thói đời
 
 
BUỒN VUI
 
Lục tìm mấy giấc chiêm bao
Gom buồn vui lại gởi vào cõi không
Nỗi buồn rớt ngọn đầu sông
Niềm vui hóa mặt trời hồng ban mai
 
 
CHIỀU GIÔNG
 
Cợm lòng chợt nhớ chiều giông
Tuổi thơ hai đứa tồng ngồng tắm mưa
Mắt chìm trong ký ức xưa
Xếp con thuyền giấy mà đưa nhau về
 
 
N.B.H.
 
 
 
________________________
Tác giả Nguyễn Bá Hòa
(Trường Đại học Quảng Nam)
Điện thoại: 0914041783
Emasil: xbaho@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 09/09/2011 7:11:53)

Lê Minh Dung xin họa bài MÀU TRĂNG của TG Nguyễn Bá Hòa TĐH QN

TRĂNG LẠC

Trăng non đậu lá chuối non
Ai gieo sương muối xót con trăng thề
Khuya về trăng lạc trên đê
Tôi - em lóng ngóng bóng đè lên nhau
LMD
 

  Nguyễn xuân Đương - Nguyen xuan duong1958mail.yahoo.com - 01277738282 - An Phú Thuận An Bình Dương  (Ngày 08/09/2011 16:51:19)


CHIỀU DÔNG
Bây giờ gặp lại chiều dông
Mà em thấy thẹn tồng ngồng khi xưa
Ước gì mình lại tắm mưa
Để anh được cõng mà đưa em về

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 07/09/2011 9:27:39)

Hoạ NỤ CƯỜI của thầy Hoà:

ÁNH MẮT

Nhớ em... nhớ ánh mắt cười
Đất trời nghiêng ngả... ai người đón đưa
Làm sao nói được thắng thua!
Đắm chìm trong mắt... gió mưa một đời.

TMT

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 07/09/2011 4:40:46)

ĐÊM SUÔNG

Vườn ai động tiếng ái ân,
Mà đây đắp mảnh trăng trần thế thôi,
Tình xưa mấy lớp rêu rồi,
Sao duyên vẫn cứ treo nơi gió lùa?.

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 06/09/2011 2:41:36)

NỤ CƯỜI

Nụ cười ai dám để rơi
Cho ta tìm nhặt hởi người phương xa.
Những lời đưa đẩy hôm qua
Để người tìm đến ai là tri ân.
"Chênh", "tròn" đầy ắp sông Ngân,
Mong sao đừng nhặt một lần của rơi.

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 06/09/2011 2:26:58)

VUI BUỒN

Vui là hạnh phúc, thế thôi,
Buồn là bất hạnh, chao ôi đừng buồn.
Buồn vui ai có bán, buôn,
Để bạn bán buồn mua lấy cái vui.

Vui buồn như thứ đồ chơi,
Ai cầm thì có, ai buông rơi, mất liền.
Buồn vui suy ngẫm càng phiền,
Ta mất ta có là quyền của ta.

  Đồng Châu - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - Thanh bình - Biên hòa - ĐỒNG NAI  (Ngày 05/09/2011 20:58:31)

GIẢI THOÁT
(gom buồn vui lại gởi vào cõi không - NGUYỄN BÁ HÒA )

Hư không là cõi vô cùng
Triệu triệu đau buồn nó nhận như chơi
Bạn hiền cứ gởi vào " TÔI "
Thế là giải thoát buồn vui cuộc đời !

ĐỒNG CHÂU - Tháng 9/ 2011

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả phường Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 05/09/2011 14:52:58)

TRĂNG SUÔNG

Tình Đà mốc mấy tầng rêu
Tấm thân con gái mà theo ông già
Đêm suông thắp mảnh trăng ngà
Vườn ai động tiếng trở ra trở vào


NHỚ THỊ NỞ

Trăng suông vườn chuối bờ ao
Nhìn bóng Thị Nở ra vào mà yêu
Cháo hành Thị nấu vào niêu
Nức thơm thèm cả một chiều bên em


 

Các bài khác: