Thứ tư, 24/06/2026,


Thu bất chợt (Từ Dạ Linh) (05/09/2011) 
 
            THU BẤT CHỢT
 
 
                Từ Dạ Linh
 
Bất chợt trời đổ cơn mưa
Tình đời ấm lạnh cũng vừa thoáng qua.
Bất chợt bong bóng vỡ òa
Ta nghe lóng lánh món quà trời cho.
 
Bất chợt nỗi nhớ nghiêng bờ
Sao sa trần thế
Tứ thơ gọi về.
Bất chợt tỉnh
Bất chợt mê
Ta về lối cũ
Ngõ quê mịt mùng.
 
Và em
Ngày tháng thung dung
Lòng chiều vọng lại
Rưng rưng câu thề.
Và ta
Cái gã nhà quê
Trọn đời vướng phải bùa mê
Riêng mình.
 
Bất chợt đếm ngói sân đình
Câu ca nghiêng nón
Để mình xốn xang.
Thu vàng dệt sợi đa mang
Bất chợt ta
Những nồng nàn khôn nguôi.
 
Bất chợt vỡ một tiếng cười
Bung biêng ta
Một thằng người ngẩn ngơ.
 
T.D.L
 
_________________
Tác giả Từ Dạ Linh
Địa chỉ: Toà soạn Báo Kon Tum
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vong tayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 05/09/2011 15:14:09)

"Bất chợt" đem đến cho ta niềm vui, và đem dến cho ta bao nỗi niềm cay đắng.Tôi xin có đôi dòng đồng cảm cùng tác giả Từ Dạ Linh
"Bất chợt trời đổ cơn mưa
.........................
Bất chợt vỡ một tiếng cười"

KHÚC LỠ LÀNG

Mưa thu chợt đến chiều nao
Niềm vui vừa đến chợt bao nỗi niềm
Nhớ thời vui vẻ thâu đêm
Du dương tiếng sáo êm đềm bên nhau
Đôi câu lục bát ngọt ngào
Ru ta vào giấc chiêm bao mặn nồng
Mưa thu bất chợt ngỡ ngàng
Thu sầu tấu khúc lỡ làng thâu đêm.

N.T.C.L

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 05/09/2011 8:48:54)

NGU NGƠ
(Với T.D.Linh)

Bất chợt gặp được tứ thơ
Bất chợt nhớ thuở ngu ngơ - của mình

Cứ như khóm hẹ rối tinh
Trộm nhìn rồi trộm giấu mình vào gương.

Vậy mà cứ mãi vấn vương
Mấy chục năm
Mọi nẻo đường
Chả quên.

Nhiều đêm mơ phút lặng yên
Tay mình ấm ngọt hơi mềm tay ai...

Xao xuyến ơi
Gửi đôi lời
Chìm vào một thuở
Của thời ngu ngơ.
ĐAT

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 05/09/2011 8:31:58)

Bất ngờ gặp được Diệu Linh,
Khi đang đếm gạch sân đình trời mưa.
Ngói nhiều đã đếm hết chưa ?
Gạch thì dễ đếm cũng vừa tầm tay.

Bong bóng chớ vội vỡ ngay,
Phập phồng thôi nhé, có ngày, biết đâu.
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 05/09/2011 7:24:45)

Chào tác giả Từ Dạ Linh Kon Tum, cám ơn tác giả đã cho bạn yêu thơ thưởng thức một bài thơ hay, đươc hồi tưởng với ký ức một thời" đếm ngói sân đình... để "bung biêng ta-một thằng người ngẩn ngơ"...
Thậy tuyệt! Chúc tác giả sáng tác khỏe.
Xin được góp thêm với tác giả phút"bung biêng,... ngẩn ngơ..." nhé:

TRĂNG NON

Là em trong vắt một thời
Chân trần bắt bướm tặng tôi bên rào

Mực mồng tơi tím khát khao
Cánh chồn chuồn đỏ bay vào trời xanh

Trăng non tối ấy chòng chành
Nép vào hoa bưởi hoa chanh. Vậy mà…

Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đã dám nói ra nửa lời

Lặng thầm
hương cứ chơi vơi...
LMD

Các bài khác: