Thứ tư, 24/06/2026,


Ngoéo tay nói hộ lời thề (Nguyễn Thanh Hải) (04/09/2011) 

NGOÉO TAY NÓI HỘ LỜI THỀ



Nguyễn Thanh Hải

Chuốt từng sợi nắng Phương Nam
Gửi ra đất Bắc em làm quán thơ

Cửu Long lưu luyến đôi bờ
Tình xa có nhớ người chờ đợi không?

Này em nhắn với sông Hồng
Tứ thân duyên áo níu lòng người ta

Bạn lòng đối ẩm chung trà
Gửi dùm anh chút thật thà Phương Nam

Nông dân chân bước tay làm
Quê mùa chất phác lời phàm tục quê

Chừ xong thơ quán em về
Ngoéo tay nói hộ lời thề... sang năm...

2/9/2011
N.T.H

__________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Điện thoại : 0974414568
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn


 

Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011 đã thành công tốt đẹp. Xin trân trọng
 cảm ơn các đơn vị, cơ quan, tác giả và Người yêu thơ đã ủng hộ, 
giúp đỡ nhân kỷ niệm sinh nhật tròn 3 năm của website lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran thanh that - tranthat1308@yahoo.com - 0986087347 - cai be- tien giang  (Ngày 06/09/2011 21:00:08)

Đọc bài thơ sao em cảm nhận được tâm trạng anh buồn lắm. Anh định là năm tới a tham dự lễ hội đó hả? Anh hứa rồi đó nha chứ để “người ta” chờ anh đó.Hihihi
Ngài mai anh đi Cần Thơ dự hội j đó hả? Em chúc anh đi vui nhé!
 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 05/09/2011 13:49:34)

Đôi dòng xin đồng cảm cùng tác giả Nguyễn Thanh Hải,nhân đọc NGOÉO TAY NÓI HỘ LỜI THỀ

HẸN

Nôn nao lễ hội lần ba
Ta đi về phía mưa sa nhẹ nhàng
Gom bao nhiêu hạt dịu dàng
Lửa nhen mưa hóa nắng vàng Phương Nam
Người về Phương Bắc âm thầm
Cho ta gửi chút tình làm hội thơ
Bao sợi nắng ,bấy đợi chờ
Người ơi ! nhớ hẹn bao giờ...lần tư

Cẩm Linh

  Nguyễn Bá Trinh - ngbatrinh@yahoo.com - 0915652689 - Ha Nội  (Ngày 05/09/2011 10:21:19)

Đang đầu tháng chín nóng ran,
Người ơi, gửi nắng Phương Nam làm gì.
Cửu Long mười tám bờ kia,
Đôi bờ chỉ để chia ly một dòng.

Người ơi, đỏ quạch sông Hồng,
Tứ thân vẫn níu tấm lòng người xa.
Dù chưa chung chén chung trà,
Nghe thơ vẫn biết thật thà Phương Nam.

Ngoéo tay, hẹn nhé, sang năm.

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 05/09/2011 7:53:00)

Xin trân trọng chúc mừng Tác Giả Nguyễn Thanh Hải, Tiền Giang
Đạt giải ba cuộc thi lục bát " Ngàn Năm Hồn Việt, Tân Mão - 2011 "
Do Website lucbat.com và Báo Người Cao Tuổi phối hợp tổ chức

Xin được chia sẽ cùng tác giả

LỜI PHƯƠNG NAM

Phương Nam gọi nắng Sông Hồng
Tương tư chín nhánh Cửu Long thương chờ
Ai về Lục Bát ngày thơ
gởi theo tâm sự đôi bờ Tiền Giang
Cây lành trái ngọt dịu dàng
Bên dòng nước đục mỡ màng phù sa
À ơi ru ánh trăng ngà
Câu hò sâu lắng trôi qua bến tình

DA

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 04/09/2011 21:25:13)

Thái Tràng Chúc mừng Thanh Hải đã đạt giải ba trong cuộc thi thơ lục bát.Thái Tràng xin đồng cảm với bài thơ "Nghéo Tay Nói Hộ Lời Thề" của Thanh Hải.

GỞI EM

Cửu Long...
châu thổ mênh mông.
Tình xanh...
xin gởi sông Hổng xa xôi.

Em về...
lục bát có đôi.
Gởi em...
mưa nắng thay lời nhớ nhung.

  Trần Thế Hải - tranthehai2004@yahoo.com - 0977136055 - Công ty Việt Hưng  (Ngày 04/09/2011 21:00:26)

Năm sau tớ đạt giải cao
Hội thơ lucbat đứng đầu có tên
Hữu xạ thì tự nhiên hương !

Các bài khác: