Thứ năm, 25/06/2026,


Tìm về… (Phan Văn Nhớ) (04/09/2011) 

TÌM VỀ…

Phan Văn Nhớ

Bâng khuâng trên lối tìm về
Bên anh, bên chị tràn trề niềm vui
Vòng tay miền ngược, miền xuôi
Nâng câu lục bát sinh sôi, ngát tình

Về nghe vần điệu quê mình
Câu thơ từ thuở bình minh cuộc đời
Vẫn hoài Sáu – Tám sánh đôi
Cánh cò ôm tiếng ru hời vút cao

Ngày Thơ Lục bát nôn nao
Cờ hoa quyện giữa sắc màu muôn phương
Hòa trong dáng đứng quê hương
Sáu trên – Tám dưới khiêm nhường, long lanh

Hoa thơm, trái ngọt, cây lành
Từ câu lục bát hóa thành ước mơ
Tìm về nguồn cội hồn thơ
Như đang bơi giữa đôi bờ thủy chung

02/9/2011

P.V.N

_____________
Tác giả Phan Văn Nhớ (Người lính)
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
Điện thoại: 0909.549.558
 

Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011 đã thành công tốt đẹp. Xin trân trọng
 cảm ơn các đơn vị, cơ quan, tác giả và Người yêu thơ đã ủng hộ, 
giúp đỡ nhân kỷ niệm sinh nhật tròn 3 năm của website lucbat.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 07/09/2011 21:34:24)

( Về nghe vần điệu quê mình
Câu thơ từ thuở bình minh cuộc đời)
Trong làn Quan Họ người ơi!
Trong lời của mẹ ru hời thân thương...
Tìm về nguồn cội quê hương
Thủy chung sau trước vấn vương ân tình
TTL
 

  Hoàng Minh Thanh - hoangminhthanhwritter@ymail.com - 093...... - hcm  (Ngày 06/09/2011 17:26:22)

Biết Em Còn Đó Quê Hương

Từ ngày phiêu bạt phương trời
Vần thơ lục bát một thời cũng quên
Mộng mơ đem cất một bên
Lời yêu, lời nhớ lênh lênh chốn nào

Có anh có chị ghé vào
Gợi hồn thơ đến tuôn trào trong em
Đời bạc đen bỗng xanh thêm
Tình phai như thể được men ngọt ngào

Ngoài kia mưa trút ào ào
Em đem lục bát ra chào cơn mưa
Mưa Thu, mưa của ngày xưa
Rơi trong lục bát như.. mùa tình yêu

Em mượn đất trời dệt thêu
Nhờ thiên nhiên tỏ ít nhiều mến thương
Biết em – còn đó quê hương
Bên dòng lục bát vấn vương nghĩa tình.

mtl@
 

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - www.vnthidan.net  (Ngày 06/09/2011 14:50:30)

Cảm ơn anh Trần Trọng Tâm và bạn Vũ Ngọc Huyên nhiều nghen!

@ Anh Trần Trọng Tâm:

"Ta cùng trên bến thời gian"
Cùng câu lục bát chứa chan nâng mình
Vẫn hoài câu nghĩa, câu tình
Câu thương, câu nhớ kết tinh hoa đời...

@ Bạn Vũ Ngọc Huyên:

Thiếu thì ta bổ sung vào
Cho thơ lục bát ngọt ngào, hữu duyên
Sáu như bóng dáng chiếc thuyền
Lướt trên biển Tám giữa miền yêu thương!

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả phường Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 05/09/2011 10:17:02)

Viết tốc kí nên bỏ sót câu lục kính mong BTV sửa lại cho đúng luật thơ Lục Bát cụ thể như sau:.

GỬI NHÀ THƠ PHAN VĂN NHỚ

Biết rồi cứ nói xem sao
Cho thơ lục bát ngọt ngào tiết thu
Để xua đi bóng mây mù
Cho Hà Nội nắng trời thu thêm vàng
Cho câu Lục bát mỡ màng
Để thơ lục bát ngày càng thăng hoa...

Xin cảm ơn!

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả phường Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 05/09/2011 8:16:39)

Kính Gửi tác giả PVN

Biết rồi cứ nói xem sao
Cho thơ lục bát ngọt ngào tiết thu
Để xua tan đi bóng mây mù
Cho Hà Nội nắng trời thu thêm vàng
Làng thơ lục bát ngày càng thăng hoa...

Vũ Ngọc Huyên

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - DT 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 05/09/2011 6:48:23)

Xin cùng chia vui vơi tg Phan Văn Nhớ , chúng ta đã gặp nhau Ngày lễ hội thật vui giữa mùa thu Hà nội và hôm nay chia xa đã mang theo những câu tho LB "khiêm nhường" về mọi phương trời của Tổ quốc...
chúc tg (Người Lính)thật hạnh phúc !

Xin có đôi vần cùng anh:

Ta cùng trên bến thời gian
Ngôi nhà Lục Bát ríu ran mỗi ngày
Vòng tay nối những vòng tay
Chữ nhân chữ nghĩa vẫn đầy người ơi

T T T

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - www.vnthidan.net  (Ngày 04/09/2011 23:43:46)

Xin chân thành cảm ơn anh Duyên An, bạn vinh dao, thầy Nguyễn Đức Tùy, anh Thành Huân, bạn Đồng Bác Kế, bạn Vũ Ngọc Huyên, anh Lê Minh Dung… đã đọc và cảm nhận cùng “Tìm về…” của Người lính!

  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - www.vnthidan.net  (Ngày 04/09/2011 23:34:05)

Gửi bạn Vũ Ngọc Huyên

“Nôn nao” là Động từ , có 2 nghĩa:

1/ Có cảm giác khó chịu trong người, như bị chao đảo, chóng mặt, buồn nôn (nôn nao như người say sóng);

2/ Ở trạng thái xao động trong tình cảm khi đang mong mỏi hoặc gợi nhớ đến điều gì (lòng nôn nao buồn – Trần Đăng Khoa có câu: "Biết là em quá xa rồi, Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao."

Trong “Tìm về…” của tôi thì “nôn nao” ở vào nghĩa thứ 2, thưa bạn!



Có nhiều cách góp ý xây dựng nhưng cách "ví von" của bạn quả là không hay và không nên!



 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 04/09/2011 21:11:08)

"Tìm về nguồn cội hồn thơ
Như đang bơi giữa đôi bờ thủy chung"

Niềm vui vui ngỡ tận cùng
Lễ hội lục bát tương phùng mối duyên
Trai tài gái sắc mọi miền
Trao vần trao ý ước nguyền thỏa thê!

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - 54 Cửa Tả phường Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 04/09/2011 20:04:08)

Tôi có đến dự lễ Lộc phát từ rất sớm, tôi cảm thấy lễ Lôc phát thật vui vẻ hoành tráng rất long trọng mọi người tỉnh táo cười nói hát hò. Ngoại trừ một vài người (nôn nao) có thể là đi đường dài xe chở quá số người quy định phóng nhanh chạy ẩu... mới đến đang say xe, hoặc do các đại ca quá chén ở đâu trước khi lễ hội khai mạc... Tôi mạo muội sửa lại câu thơ như sau.

Ngày Thơ Lục bát nao nao
(thay cho ngày thơ Lục bát nôn nao)
Cờ hoa quyện giữa sắc màu muôn phương
Hòa trong dáng đứng quê hương
Sáu trên – Tám dưới khiêm nhường, long lanh

Xin phép tác giả thứ lỗi!
Xin cảm ơn.

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 04/09/2011 19:03:47)

Chào anh Phan Văn Nhớ!
Hội Lục Bát hôm qua vui quá phải không anh. Tiếc rằng giây phút bên nhau ngắn ngủi quá. Chả biết anh thế nào, chứ tôi tan hội rồi còn mãi ngẩn ngơ. Còn bao người mình chưa kịp nói lời chia tay.
Bài "Tìm về" của anh hay, rất ý nghĩa vào những ngày này. Xin chúc mừng anh!
Xin góp cùng anh vài dòng cảm xúc về lễ hội Lục Bát anh nhé!

Ở LỄ HỘI LỤC BÁT

Ngại ngùng ta ngả vào nhau

Câu thơ muộn bỗng rói mầu chiều buông

Em là ai chẳng bình thường

Để cho sầu nhớ tơ vương não lòng



Ra về tan hội còn mong

Hồn ta thôi đã ở trong một người!

Chúc anh vui, khoẻ và làm nhiều thơ hay!

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 04/09/2011 15:36:16)

chia sẻ với TÌM VỀ của t/giả Phan Văn Nhớ.

LỤC BÁT...THƠ.

Từ trên muôn nẻo đường quê
Nhớ hội lục bát tìm về gặp nhau.
Hồn thơ Quốc tuý bắc cầu
Ngọt ngào câu hát đượm sâu ân tình.

Lục bát thơ của dân mình
Ngàn năm mang một dáng hình quê hương.
Điệu hò bát ngát lời thương
Lời ru vọng cả bốn phương đất trời.

Lục bát trong mỗi con người
Thắm duyên đôi lứa,nụ cười trẻ thơ
Tàn thu râu tóc bạc phơ
Vẫn yêu vẫn quý hồn thơ dân mình.

Lục bát sâu nặng nghĩa tình
Bốn phương kết nối bóng hình bên nhau.
Giữ hồn thơ đến ngàn sau
Thơm hương lục bát thắm màu muôn hoa.

LỤC BÁT thơ của chúng ta
Tiếng lòng sâu thẳm đậm đà hương quê.

Thành Huân
Ngày 04/09/2011.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 04/09/2011 15:19:53)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ niềm vui ngày Hội thơ Lục bát với nhà thơ Phan Văn Nhớ:

VỀ VỚI HỘI THƠ

Mỗi năm đến hẹn lại về
Hội thơ Lục bát tràn trề niềm vui
Quản gì đường sá xa xôi
Bắc Nam đoàn tụ, nối lời tâm giao

Cùng nhau tâm sự đổi trao
Câu thơ tiếng hát ngọt ngào đắm say
Một lần gặp gỡ nhau đây
Bạn thơ mình đã bao ngày chờ mong

Trời Thu Hà Nội xanh trong
Vân Hồ hội tụ muôn dòng thơ ca
Tôn vinh Lục bát nước nhà
Hồn thơ dân tộc, tinh hoa giống nòì!
NĐT

  vinh dao - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 04/09/2011 14:32:03)

Nhân lễ hội lục bát Tân Mão 2011 đọc bài "Tìm về" của anh càng thấy trân trọng cái "hồn thơ dân tộc". Đã cho mỗi con người một cảm nhận riêng về thơ lục bát. Xin mạn phép có mấy câu góp vui cùng lục bát.

Lục bát

Chắt chiu từng giọt hương trời
Thành câu lục bát trọn đời bên nhau
Câu sáu dẫn dắt ý sau
Câu tám tiếp nối cây cầu se duyên
Ý thơ như sợi chỉ chuyền
Nên duyên đôi lứa nỗi niềm hồn quê..!

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 04/09/2011 13:22:42)

Chia sẽ với TÌM VỀ của Người Lính ( Phan Văn Nhớ )

AI VỀ LỤC BÁT

Vòng tay Nam Bắc thân thương
Miền xuôi miền ngược dặm trường bên nhau
Trắc bằng sáu tám khát khao
Hương quê ruộng cạn lao xao cánh cò
Cao nguyên lại gặp con đò
Gió lay cành liễu giọng hò ru trăng
Bà ba quàng mảnh khăn rằn
Tứ thân yếm thắm nối vần câu thơ
Ai về lục bát ! Ai mơ ?
Nghe hồn sông nước đậu bờ trăng thu.

DA

Các bài khác: