Thứ tư, 24/06/2026,


Lỡ hẹn (Lâm Thị Thanh Trúc) (02/09/2011) 

LỠ HẸN

Lâm Thị Thanh Trúc

Thôi đành lỡ hẹn người ơi
Gói trong câu chữ đâu lời ngẩn ngơ!

Hà Thành thu nắng vàng mơ
Hội mừng Lục Bát chiếu thơ rộn ràng!

Sóng dờn lộng gió Hậu Giang
Vọng về phương Bắc, thơ vàng cuộn bay…

Hỏi sao thơ tỉnh, hồn say?
Tơ trời vương nhẹ, rẽ mây đôi đường!

Mượn câu sáu tám vô thường
Gửi lời ước hẹn sông Tương hai đầu!

01/9/2011
L.T.T.T

__________________
Lâm Thị Thanh Trúc – An Giang
ĐT: 01235.212.678 – 0163.367.4357
Email: huongque66@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Phương - Phuong He2011@yahoo.com -  - Bình Dương  (Ngày 31/10/2011 10:28:05)

Thanh Trúc thân mến !
Trong đời ta đã bao lần hẹn ;để rồi " LỠ HẸN" để ai kia cứ mãi đợi chờ...!!! Nhưng thôi thì em cứ "

HẸN

Em hẹn đôi lần sao chẳng ra.?
Để anh mong đợi dạ xót xa..!
Lục bát mấy vần ai gửi lại..
Mà nghe nước mắt cứ nhạt nhòa..!!!!

Hà Phương ( BD )

  Manh Hung - manhnghiachau@yoo.com - 01673291676 - Hoi van hoc nghe thuat Nam dinh  (Ngày 06/09/2011 21:34:10)

Nghe cau luc bat An giang
Ngo nhu vuon trai nhuom vang nang thu
Cung la mot cuoc vien du
Gieo van luc bat loi ru ngot ngao
Xin dung loi hen mua sau
Chieu tho ta trai,mieng trau ta say?

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - DT 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 05/09/2011 20:35:09)

xin chia sẻ với Thanh Trúc , chúc tg luôn vui và hạnh phúc 1
HẸN NGÀY NĂM SAU
Thơ em như dải lụa vàng
Xốn xang chờ đợi gửi chàng chàng ơi
Cách xa muôn dặm trùng khơi
Tình yêu Lục Bát đầy vơi vơi đầy
Cầm câu sáu tám trên tay
Thuỷ chung son sắt hẹn ngày năm sau

T3

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 04/09/2011 8:55:21)

Xin cám ơn bạn Phạm Đình Thi đã có bài thơ HẸN NĂM SAU góp vui với bài LỠ HẸN của Lâm Trúc! Và cũng chân thành xin lỗi bạn về lời comment của Trúc đã không ghi rõ khiến bạn hiểu lầm. Lúc Trúc viết lời hồi âm thì bài thơ HẸN NĂM SAU của bạn chưa hiển thị. Lời hồi âm đó Trúc đáp lại bác Nguyễn Thanh Lâm khi bác nhận xét về bài Lỡ hẹn của Trúc, bác bảo nếu sửa lại câu cuối "Gửi lời ước hẹn sông Tương hai đầu" thì hay hơn vì cái tích sông Tương hơi cổ. Trúc thấy mừng vì nhận được lời góp ý chân tình của bác ấy.
Mong bạn thông cảm nhé! Chúc bạn vui và sáng tác nhiều thơ hay.

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 04/09/2011 6:04:32)

Chân thành CẢM ƠN chị THANH TRÚC đã sửa giúp và góp ý !

  Minh son - phanhtm@mail.ru - 0975635082 - Ha thanh  (Ngày 03/09/2011 20:09:46)

Quen nguoi lo hen em oi
Ha thanh san co mot nguoi de thuong
Nho em 6 doi 8 thuong
Sang nam Le hoi tim duong ra ngay
Ngui huong Luc bat da say khi nao?

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 03/09/2011 19:41:08)

GỬI LỜI CHO GIÓ CHO MÂY

Thôi đừng buồn nữa làm chi
Thương câu lục bát lỡ thì hờn duyên
Mùa sau đến hẹn lại lên
Trao nhau lục bát như men rượu nồng
Bồn chồn ra ngóng vào trông
Mùa sau lục bát thắm nồng nhân duyên
Câu thơ khắc khoải làm thuyền
Buồn trăng lộng gió về miền dấu yêu!


3.9.2011

  TâmThanh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 03/09/2011 17:47:45)

LỠ RỒI
Chẳng về đúng hẹn người ơi
ở quê ra phố đứng ngồi ngu ngơ
tôi mong về với thủ đô
tham gia lục bát hội thơ rộn ràng
nhưng mà cách trở Đà giang
thuyền đi xa bến vội vàng gió bay
nhớ vần sáu tám mà say
Hòa Bình Hà Nội ai hay một đường
không về dự hội mà thương
thân già lẩm cẩm vấn vương hai đầu
4/9/2011 Tâm thanh

  Nguyễn Hữu Thịnh - traitimdieu_tan@yahoo.com - 0320.3.789.860 - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 03/09/2011 11:42:40)

LỠ HẸN

Đành thôi lỡ cuộc hẹn hò
Ta không về với Thành Đồ ngày này!
Để nghe Lục bát thơ ngây
Trẻ son năm tháng tình đầy sáng trong.

Bấy lâu ôm ấp, chờ mong
Một ngày gặp gỡ giữa lòng Thành đô
Người ơi! nắng nghẹn vàng thu
Hội mừng Lục Bát, hồn quê đậm đà.

Sao không về, lòng diết da
Câu Lục Bát - lỡ đuyên ta lệch vần!.

HTT
 

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 03/09/2011 10:19:10)

Hi! Hi! CÁM ƠN lời nhận xét chân tình của bác, hay cháu sửa lại:
"Gửi lời ước hẹn chín thương mười chờ..." được không ạ?
Năm nay đi không được, đành hẹn bạn thơ năm sau...
Bài thơ này viết vội trong ngày, chưa trau chuốt bác ạ!

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 03/09/2011 7:45:51)

góp vui cùng tác giả Thanh Trúc 
HẸN NĂM SAU

Năm này xin gửi đường tơ
Năm sau góp mặt hội thơ cùng người
Chung vui rộn rã tiếng cười
Trong ngày Lục Bát hồng tươi yếm đào

Bâng khuâng lòng dạ xuyến xao
Trông về Hà Nội mà nao nức lòng
Phố phường nhộn nhịp thong dong
Tình người Lục Bát trắng trong vô ngần

Mượn câu Lục Bát reo vần
Chúc mừng thi hữu xa gần nơi nơi
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Tình thơ Lục Bát vẫn thời mang theo

Hẹn cùng Lục Bát năm sau
Tôi về gặp gỡ bên nhau hội mừng !

Phạm Đình Thi

ngày 03/9 -2011 .

  Nguyễn Thanh Lâm - thanhlam1939@gmail.com - 0986729893 - CaoSown3-SơnCẩm-PhúLương-TháiNguyên  (Ngày 03/09/2011 5:27:46)

Nói chung, tôi thích bài thơ này. Duy có điều cái tích Sông Tương hơi cổ .Nếu thay được câu này thì hay quá.

Các bài khác: