Thứ tư, 24/06/2026,


Hội vui nhớ bạn (Vĩnh Hòa) (02/09/2011) 
HỘI VUI NHỚ BẠN
 
 
 
 
Vĩnh Hòa
 
 
Hẹn người về với hội thơ
Bao ngày ươm nụ, đón giờ khai hoa
Vân Hồ rộn rã lời ca
Bổng trầm lục bát, la đà khói sương
 
Dạt dào câu lý mười thương
Bồng bềnh sa mạc...Vấn vương cánh cò
Đằm trong tiếng hát câu hò
Cây đa, bến nước, con đò nhẹ trôi...
 
Từ trong sâu thẳm người ơi
Hương tình lục bát nối lời ngàn năm
Gửi lòng đến bạn tri âm
Hội vui vắng bạn, thương thầm người xa!
 
V.H
 
 
 
_________________________
Tác giả Vĩnh Hòa
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn duy dự (THANH DẠ) - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 0955277899 - phố HOP xã NAM-HỒNG,NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG  (Ngày 03/09/2011 20:39:13)

NHẮN
Hội thơ lục-bát Vân-hồ
Ngày LỤC,tháng BAT-mèo vồ chữ TÂN
Là ngày thi sĩ nối VẦN
Là ngày ta họp tại SÂN THƠ NHÀ
Là ngày ta vẫn thiết tha
Là ngày ta nói lòng ta với đời
Về đi hỡi BẠN TÌNH ƠI
Để ta gặp mặt nói lời TRI ÂN !

  N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 02/09/2011 18:22:16)


MỪNG HỘI THƠ
Thơ hay - ha...ha...ha...
Bác Vĩnh Hoà vịnh...hoá ra mà tài

Hội thơ mà vắng mất ai
Thương thầm có lẽ đến vài...đời sau !
Vân Hồ ,mai đến mau mau
Không thì lỡ hẹn - xa nhau cả đời!

Đón người từ khắp phương trời
Những dòng nước mắt cứ rơi vì...mừng !

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 02/09/2011 8:43:20)

XIN GÓP VUI CÙNG TÁC GIẢ VĨNH HÒA .
HƯỚNG VỀ

Hướng vê ngày hội thơ ca
Thi nhân mặc khách gần xa giao hòa
Vân Hồ Lục bát ngân nga
Bổng trầm khúc nhạc mượt mà câu tho

Tôi người ao ước mộng mơ
Hẹn ngày hội ngộ trong giờ hân hoan
Dạt dào chan chứa , chứa chan
Bềnh bồng lục bát , nồng nàn bao la

"Cánh cò bay lả bay la..."
Bay từ khắp chốn phương xa bay về
Tình thơ lục bát tràn trề
Đắm say thánh thót làm mê hồn người

Ríu ran rộn rã tiếng cười
Nghĩa tình lục bát sáng ngời ngàn năm
Tình người lục bát xa xăm
Nhờ trang lục bát về thăm hội mừng .
Phạm Đình Thi 02/9 -2011.
 

Các bài khác: