Thứ tư, 24/06/2026,


Mơ dáng Kiều (Trần Trọng Tâm) (01/09/2011) 
 
MƠ DÁNG KIỀU
 
 
 
Trần Trọng Tâm
 
Thu yêu mong phút trùng phùng
Bên nhau say đắm tận cùng thẳm sâu
 
Xin đừng... đừng lỡ hẹn nhau
Chín thương, mười nhớ bấy lâu đợi chờ...
 
Em còn say một câu thơ
Thì tôi dạ cũng ngẩn ngơ vơi đầy
 
Quán thơ, lều lá, chõng mây...
Trầu têm cánh phượng lại ngây ngất tình
 
Cây đa bến nước sân đình
Duyên thơ sáu tám chúng mình sóng đôi
 
Trần gian cõi tạm này thôi
Một câu người nhớ... cả đời ta mơ...
 
Ngày thơ Lục Bát đang chờ
Yêu thu Hà Nội... lại mơ dáng kiều...
 
T.T.T
 
_______________________
Tác giả: Trần Trọng Tâm
Địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com
Điện thoại: 0973 676 756

Mời tham dự Khai trương “Lục Bát Quán”
và gặp mặt các Tác giả với Người yêu thơ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 06/09/2011 21:16:02)

Công Văn Dị

Xin chia sẻ với nhà thơ Trần Trọng Tâm với tứ thơ của hai câu:
"Ngày thơ Lục Bát đang chờ
Yêu thu Hà Nội... lại mơ dáng kiều..."



SÓNG TRUYỀN ÂM GIAO

Hội thơ lục bát mãi chờ
Quí hồ Kim Trọng xưa mơ dáng Kiều
Quán thơ lục bát lưng chiều
Tiếng tơ tiếng trúc nảy điều vấn vương
Người đi người ở dặm trường
Gói câu lục bát dậy hương quê mùa
Cầu ao khóm trúc sân chùa
Hát câu quan họ để mà trao duyên
Trai đầu lái gái cuối thuyền
Mớ ba mớ bẩy sóng truyền âm giao
Đất thời rộng núi thời cao
Vương thơ lục bát vấn bao nghĩa tình
Mùa thu tháng tám lục xinh
Lựa lời hợp ý bát hình vành trăng
Thu đi thu lại hội thành
Ba năm trống giục thiên thanh ngời ngời.
 

  Ng Kim Khánh - khanhsg78@yahoo.com - 01688203149 - Q7 tp HCM  (Ngày 05/09/2011 10:34:09)

xin có đôi vần cùng nhớ ngày thơ Lục bát mỗi năm cùng tG
Thơ yêu cháy lòng
Không về kịp hội người ơi
Bao nhiêu mong đợi bồi hồi bao nhiêu
Gửi nhung gửi nhớ mỗi chiều
Mùa thu Hà nội thơ yêu cháy lòng
NKK

  Manh Hung - manhnghiachau@yoo.com - 01673291676 - Hoi van hoc nghe thuat Nam dinh  (Ngày 05/09/2011 8:20:26)

Giang Kieu la dang mong mo
Tran gian sao lo lam ngo giang Kieu.
Ai ma bo lo chu Yeu
Vuong cau luc bat chin chieu sot sa.
Cam on tac gia Tran trong Tam da lam toi nho lai truyen Kieu. Voi con nguoi VN khong the thieu duoc truyen Kieu. Trong do khong the quen duoc lang que,con nguoi,tinh yeu doi lua.
"Cay da ben nuoc san dinh
Duyen tho sau tam chung minh song doi"

  Nguyễn Long Hồ - hovinhtri78@yahoo.com - 01662446093 - Vĩnh Long , Long an  (Ngày 04/09/2011 17:41:57)

"Cây đa bớn nước sâng đình
Duyên thơ sáu tám chúng mình song đôi"

Lễ hội Lục Bác yêu ơi
Ngày vui khép lại còn tôi tiếc goài...

Cháu chúc chu that vui vẻ và hạnh phúc

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmailcom - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 03/09/2011 10:46:35)

Dáng kiều e ấp trang thơ
Gặp người quân tử bên bờ tương giao
Câu thơ ngân vút ngọt ngào
Tỉnh say câu chữ lạc vào Thiên Thai
Trần gian cõi tạm là đây
Hội thơ Lục Bát ngất ngây dáng kiều...

Chúc anh Trọng Tâm giấc mơ trở thành hiện thực nhé! Hi... Hi...

  nguyễn duy dự (THANH DẠ) - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 0955277899 - phố HOP xã NAM-HỒNG,NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG  (Ngày 02/09/2011 19:56:47)

"Hội thơ lục bát đang chờ"
Hợp đồng xe đến VÂN HỒ gặp nhau
Chín thương mười nhớ bấy lâu
Bây giờ có dịp bắc cầu tình duyên
Không đi lòng chẳng thể yên
Bởi câu lục bát ba miền
Thiếu tiền thì sẽ vay tiền để đi!

  Phạm Văn Bội - phamvanboi42@yahoo.com - 0913386799 - TT Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 02/09/2011 16:14:12)

Cảm nhận bài thơ "Mơ dáng kiều" của nhà thơ Trần Trọng Tâm
Dáng Kiều thấm thoáng trang thơ
Để ai lòng dạ ngẩn ngơ vơi đầy
Phải chăng duyên phận chi đây
Trùng phùng lục bát mơ ngày sóng đôi
Chúc mừng nhà thơ Trần Trọng Tâm

Các bài khác: