CHỈ CÂU LỤC BÁT

Duyên An
Chỉ là lục bát thôi em
Hai dòng sáu tám thân quen lạ gì?
Mẹ ru nhỏ giọng thầm thì
Trưa hè kẽo kẹt câu dì, câu anh
Mà sao thơm ngát hương chanh
Hoa cau rụng trắng, lúa xanh đồng làng
Trang nghiêm câu đối thếp vàng
Rêu phong ngói đỏ, thâm hàng cột xưa
Mái đình cong chở nắng mưa
Đầu ba vá học, lời thưa chữ trình
Tím màu hoa cánh lục bình
Phù sa ôm nặng mối tình chân quê
Để chàng Nguyễn Bính say mê
Nụ tầm xuân hái đem về tương tư
Dấu yêu vào giữa trang thơ
Cho hương bưởi hẹn giấc mơ vườn cà
Chỉ câu lục bát thôi mà
Sao em cứ phải sang nhà… thăm ai ?!
D.A
____________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916 713 618
Gò Công, Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com
|
Thanh Hải xin chúc mừng CHỈ CÂU LỤC BÁT rất dễ thương của Duyên An. Chia sẻ cùng Duyên An nhé! Bài thơ của anh Duyên An rất hay, rất cảm lòng người. Xin được chia sẻ cùng thi huynh: |