Thứ năm, 25/06/2026,


Gió và tôi (Đỗ Văn Kệ) (31/08/2011) 
 
GIÓ VÀ TÔI
 
 
 
Đỗ Văn Kệ
 
Cám ơn em đến gió ơi!
Lay lay nhè nhẹ buông lơi cánh rèm
Mơn man lên má môi mềm
Bao nhiêu âu yếm khát thèm chưa vơi
Đến mừng sinh nhật gió ơi!
Em mang hương đất hương trời cho anh
Mấy mùa ước vọng chưa thành
Thu này mộng đẹp đã dành vẹn nguyên
Xin đừng đi nhé gió em!
Ta trong tay chốn thần tiên vui cùng…
 
30.8.2011
 
Đ.V.K
 
_________________
Tác giả Đỗ Văn Kệ
Địa chỉ: Mỹ Đình – Hà Nội
Điện thoại: 0988776390
Email: mdanlachn@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908.nhà An Lạc.KĐT Mỹ Đình 1.Hà Nội  (Ngày 01/09/2011 5:10:17)

Xin chân thành cảm ơn BTV LUCBAT.COM Chử Thu Hằng! Chị đã điện đến chúc mừng trong ngày SN tôi và đã cho đăng "GIÓ VÀ TÔI"
Xin chân thành cảm ơn tác giả Lục Thị Bích Hạnh, Tác giả Trần Mạnh Tuân đã bớt thời gian để đọc "GIÓ VÀ TÔI", các anh chị đã để lại cảm nhận thật là hay!
Vui quá anh Tuân hè!
Bảo rằng già tóc, già râu
Với em tình cảm... ta đâu có già
Này là lá, này là hoa
Này mây, này gió theo ta ngày ngày
Anh Tuân ơi! ta cùng say
Thăng hoa thỏa thích vui vầy cùng... thơ
(Anh Trần mạnh Tuân biết không: đã bao nhiêu mùa Thu hụt hẫng, mùa Thu này tôi đã giành được Gió... yêu, Mà thật bất ngờ là Gió đã để dành cho tôi tất cả... Anh bảo thế có tuyệt không?)
1.9.2011
Đỗ Văn Kệ

  Lục Thị Bích Hạnh - tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì - Hà Nội  (Ngày 31/08/2011 17:03:55)

Một bài thơ tình rất hay.Khi đọc nó ai mà chưa muốn yêu cũng khao khát "đòi" yêu để được cảm nhận"Cơn gió tình"qua bài thơ "GIÓ VÀ TÔI Đỗ Văn Kệ.Tôi thấy trong đó có một tình yêu mãnh liệt,khát khao yêu đến cháy bỏng.Lời thơ mượt mà lời yêu trong thơ cũng như cơn gió tình lay động trái tim yêu.
Tôi hy vọng khi bài thơ mang đến cho độc giả phút thư giãn trong những lo toan nhọc nhằn,Những mối tình không còn có sự giận hờn ,họ nhìn nhau say đắm hơn khi đón đọc GIÓ VÀ TÔI.
Xin cảm ơn tác giả

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/08/2011 13:23:39)

Vui cùng anh trong mùa lễ hội Lục Bát nhé:

CÓ MỘT...

Mới hay có một trên đời,
Đỗ Văn Kệ... ước một đời gió yêu!
Biết không gió thổi trăm chiều,
Làm sao che hết mọi điều đa mang?

Yêu cho cơn gió mơ màng,
Mơn man một chút bên đàng... thế thôi!
Để tâm gửi trọn tình người!
Biết đâu có được... cả đời ước mong!

Vẩn vơ cùng gió... long đong,
Thân già theo nổi gió không? Mà thèm?
Ngỏ lời mây gió thử xem,
Gió và Tôi hoặc với Em... hơn nào?

TMT

Các bài khác: