Thứ tư, 24/06/2026,


Hát câu lục bát (Trần Quang Liên) (29/08/2011) 

HÁT CÂU LỤC BÁT



Trần Quang Liên

Ta về với mẹ ta xưa
Nghe câu lục bát gió đưa về trời
Mẹ ru từ thuở nằm nôi
Thân cò lặn lội gánh lời nước non

“Dù cho sông cạn đá mòn”
Hồn câu thơ cũ mãi còn tình xưa
Đường đời vạn nẻo nắng mưa
Có câu lục bát sớm trưa ấm lòng

“Thôn Đoài” nhớ mãi “thôn Đông”
Nhớ “con bướm trắng” chờ hong tơ vàng
“Mười lăm năm”, lệ hàng hàng
Chữ Tình - chữ Hiếu mãi cùng nghìn thu

Ta về hát mãi khúc ru
Câu thơ thuở trước
bây giờ…
…mai sau…

T.Q.L

________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  pham thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 - hà nội   (Ngày 31/08/2011 16:59:42)

Mượn câu lục bát làm thân
Cho tình huynh muội mãi gần chẳng xa
Cho vui lúc tuổi chiều tà
Đọc thơ mà ngẫm như là bên nhau
đọc thơ quang Liên

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 30/08/2011 7:36:03)

Câu thơ lục bát, lời ru lục bát luôn gắn liền với hình ảnh của người mẹ xưa ngày đêm tảo tần như cánh cò cánh vạc bên sông.
Xin được chia sẻ với Nhà thơ Trần quang Liên đôi vần ...


LỤC BÁT RU...


Chao nghiêng nón lá bồng bềnh
Ngẩn ngơ tiếng hát… sân đình cây đa
Sáo diều trầm bổng thiết tha
Câu thơ lục bát mặn mà nên duyên.

Mẹ ru em chuyện Hoa Tiên
Chuyện chàng Tôn Các nỗi niềm gần xa
Chuyện chàng Kim Trọng hào hoa
Chuyện Nàng Kiều bởi thương cha bán mình…

Bao câu lục bát chân tình
Bao năm tháng… một bóng hình Mẹ yêu!

 

  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - Đan Phượng Hà Nội  (Ngày 29/08/2011 20:21:11)

Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Ngày thơ Lục bát có công của chàng
Hỡi người,Lãng Tử Văn Quang
Gánh nhiều thơ đến nhà nàng làm sêu ?!

Các bài khác: