Thứ tư, 24/06/2026,


Vào mùa Lục bát (Trần Mạnh Tuân) (29/08/2011) 
 
VÀO MÙA LỤC BÁT
 

Trần Mạnh Tuân
 
Thương câu lục bát ngày xưa
Rau răm ở lại… cải chưa về trời?
Cánh cò nghiêng xuống vành nôi
Mẹ ru… cây lá một đời xanh non

Dẫu rằng bể cạn non mòn 
Đôi câu sáu tám vẫn tròn duyên xưa 
Quê nghèo lắm nắng nhiều mưa 
Chắt chiu khoai sắn… Tình thơ vẫn nồng

Mình về Hội Lục Bát không?
Quanh năm gieo cấy… đợi trông mùa vàng
Câu thơ… phơi sảy giần sàng…
Ngát thơm hương cốm nồng nàn sắc thu
 
Hẹn nhau về với Hội Thơ
Gặt mùa lục bát mộng mơ với Tình…

T.M.T
 
 
__________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân
Điện thoại: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/08/2011 7:47:12)

CÁM ƠN NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG!
đã gửi lời chúc mừng và thăm hỏi bạn thơ:

Nhân ngày... lucbat chấm com
Bông hoa dân tộc, hương thơm bốn mùa

Dẫu nay... gát bút lên chùa
Với thơ chẳng thể chơi đùa được đâu!

Để thành lục bát đôi câu
Thế gian đến cả bạc đầu mới nên!

Xin chúc các nhà thơ sức khoẻ, hạnh phúc!
 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long,Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 30/08/2011 3:45:17)

Gửi tác gỉa Trần Mạnh Tuân,nhân đọc VÀO MÙA LỤC BÁT

Người ru lục bát lâu nay
Chờ Hội Lục Bát năm này gặp nhau
Cầm lòng bao nỗi chênh chao
Bây giờ lỗi hẹn lòng nao nao buồn

Cẩm Linh

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/08/2011 19:06:55)


VỚI NGƯỜI SỞ TẠI CANH ĐỒNG

Cùng gieo cấy cùng đợi trông
Ước ao bông trĩu mênh mông sóng vàng
Phơi săn rê sạch giần sàng
Vui sao mẩy hạt mùa màng bội thu

Mồng 6 tháng 8 đợi chờ
Cạn ly rượu nếp nhắm thơ say mềm

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng , Nam định  (Ngày 29/08/2011 16:51:53)

xin được chia sẻ với anh Trần Mạnh Tuân

NỐI VÒNG TAY THƠ

Có về kịp hội người ơi ?
Ngày thơ Lục Bát bồi hồi nhớ mong
Về đây ta thắp lửa lòng
Nâng ly sum họp , nối vòng tay thơ...

Trần Trọng Tâm

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 29/08/2011 15:09:10)

Đôi dòng góp vui với thầy Trần Mạnh Tuân về mùa Lục bát:

Thu sang mát đất, xanh trời
Hội thơ Lục bát vọng lời nước non
Từ xưa tiếng mẹ ru con
"Cái cò,cái vạc..." ngấm hồn tuổi thơ

Ai buông câu hát đợi chờ
Gieo vần lục bát qua bờ tre xanh
Đường làng gió mát trăng thanh
"Về nhà dối mẹ..." chuyện anh với nàng

Nhà nông gặt hái mùa màng
Người thơ Lục bát cũng đang vào mùa
Bạn ơi đã sẵn sàng chưa?
Chiếu thơ Lục bát vẫn mơ người về!
NĐT
 

  Trần Mạnh Tuân  - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 29/08/2011 11:45:46)

NĂM NAY TÂN MÃO LÀ LẦN THỨ 3!

Gặp nhau Lục bát Canh Dần,
Lần hai... mà thấy quen thân lắm rồi.
Bấy lâu đọc mãi tên người,
Hôm nay mới gặp bồi hồi nhận nhau.

Nói đi nào? đến từ đâu?
Thơ nào đã viết trao nhau nghĩa tình.
Đọc thơ nghĩ... lão như mình...
Gặp rồi lại muốn... gọi anh cho gần.

Xa xôi cách trở mọi phần,
Về đây cho thỏa mỗi năm một ngày.
Thơ mình ngâm, đọc đều hay,
Chỉ nhìn ngắm, hỏi... đã say lòng rồi.

Bên nhau một góc chiếu ngồi,
Khư khư ôm sách... ôm người được đâu.
Pa-nô chăng khắp trên đầu,
Ngắm người đẹp… để nhớ nhau ra về.

Bánh đa ăn... khát nước ghê,
Mời em một cốc... La-vi đi nào.
Kẹo dừa Lục Bát gửi trao,
Mang từ Hòn Đất... ngọt vào tận răng.

Nâng niu Lộc Phát Canh Dần,
Mang về có cái... tần ngần tặng em.
Bao đêm thao thức dầu đèn,
Bây giờ bớt chút bà xem đi nào.

Quà thơ Lục Bát đã trao,
Tình thơ dân tộc... kể nào hết đâu.
Giữ gìn gia bảo mai sau,
Cháu con đọc biết tình sâu thơ này!

Cùng vui Lục Bát năm nay,
Hẹn người tái ngộ ngày rày sang năm.
Nhớ nhau Lộc Phát Canh Dần,
Năm nay Tân Mão... là lần thứ ba!

Trần Mạnh Tuân
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 29/08/2011 11:33:08)

Chúc mừng Thầy Trần Mạnh Tuân với bài lục bát rất ấn tượng vào mùa thơ lục bát năm nay. Xin góp cùng VÀO MÙA LỤC BÁT của Thầy nhé:

DÒNG SÔNG LỤC BÁT

Mượt mà làn điệu dân ca
Miệt mài chở nặng phù sa ân tình

Dòng sông lục bát quê mình
Ngàn câu thơ vạn nghĩa tình yêu thương

Mượn vần bằng trắc tỏ tường
Bắc cầu sáu tám bốn phương một nhà

Vườn ươm họa khúc dân ca
Mênh mang điệu lý thiết tha câu hò

Lời ru mẹ chắp cánh cò
Câu thơ lục bát dâng cho đẹp đời

Yêu thơ yêu cả những lời
Chắt chiu vần điệu tình người nghĩa nhân!

Le Minh Dung
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 29/08/2011 11:31:20)

Đồng cảm cùng thấy Mạnh Tuân về lễ hội LỤC BÁT T/H hoạ với thầy đôi vần:

LỖI HẸN HỘI THƠ

Thu về Trời thật xanh trong
Vào mùa lục bát anh mong em về?
Mang theo hương vị miền quê
Bắp ngô,củ lạc,bát chè tươi xanh.

Rập rìu bóng chị bóng anh
Áo the khăn xếp nguyên lành hương xưa.
Bao năm cho đến bây giờ
Trẻ già mang một hồn thơ trữ tình.

Bóng ai bên rặng trúc xinh?
Thả hồn ngơ ngẩn với tình vu vơ.
Mênh mang con sóng vỗ bờ
Hoàng hôn buông biết đợi chờ điều chi?

Bao mùa lục bát...ta đi
Mà nay lỗi hẹn, nói gì...được đây?
Biết rằng lục bát vẫn say
Tơ lòng khắc khoải gió mây chân trời.

Không đi...lòng dạ rối bời
Thôi đành hẹn lại với người năm sau.
Nhớ hội lục bát tìm nhau
Giữ hồn thơ khỏi nát nhàu tình ta.

Thành Huân
Ngày 29/08/2011.



 

  phạm thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 -  hà nội  (Ngày 29/08/2011 11:09:28)

Hen ngày lục bát gặp ai....
Để em được tỏ người tài làm thơ
Tâm hồn giầu ý mộng mơ
Lễ hội lục bát em chờ người ơi....
bình cho bài mùa lục bát của Trần mạnh Tuân

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 29/08/2011 10:30:52)

Xin chúc mừng Anh Trần Mạnh Tuân với "Vào mùa lucbát".
Đọc những vần thơ này, ai đó còn đang dùng dằng chưa về được Lễ hội Lucbat rồi cũng lại về thôi ...

Xin chia sẻ đôi vần cùng Tác giả bằng Lời ru Lucbát.

LỤC BÁT À ƠI!

Thơ Lục bát, tiếng Cha Ông
Thơ Lục bát, đượm nỗi lòng Nhân gian...

Lục bát DÂN, Lục bát quan
Đã là lục bát, ngang hàng như nhau...

Thơ Lục bát nối nhịp cầu
Để yêu ghét mãi bên nhau suốt đời...

À ơi ...Lục bát à ơi!

Các bài khác: