Thứ tư, 24/06/2026,


Ngắm sao (Thái Tràng) (28/08/2011) 

NGẮM SAO



Thái Tràng

Một mình ngồi ngắm sao trời.
Sao như đom đóm…
Một thời khát khao.

Mây buồn lẽo đẽo trăng sao.
Nhặp nhằng bóng thả…
chiêm bao con đò.

Sao buông sương khói lò dò.
Đêm trôi viên mãn…
Lạnh bờ nhân duyên.

Thuyền xưa …
Sao dán…
Mạn thuyền…
Tháng ngày ngồi gỡ…
Ưu phiền ai hay.

Tương tư tiếng hót lá cây.
Mong manh gió rụng …
kéo trầy làn hương.

Cầm lòng…
nắm sỏi…
nhớ thương…
Vun lên sao sáng…
trải đường trăng qua.

T.T

__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN THANH HẢI - thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn - 0974414568 - PGD - ĐT cái bè - Tiền Giang  (Ngày 30/08/2011 10:12:37)

Thanh Hải chúc mừng anh Thái Tràng có thêm một bài thơ nữa trên lucbatmoingay nhé. Xin đồng cảm và chia sẻ cùng Thái Tràng:
UỐNG SAO
Cuối trời
một ánh sao rơi
Gió hun hút gió
sao bời bời sao

Thu ơi bay chín tầng cao
Hỏi thăm sao sáng
sao nào sao em?

Thuyền trăng mắc võng
ru đêm
Ơi này chú cuội buông rèm chờ ai?

Sao Hôm ngồi nhớ sao Mai
Nỗi buồn vắt vẻo
trượt tay giữa đời

Rót đêm
ta uống sao trời
Buồn!
nghe sương gió nói lời heo may

Đêm dài
uống!
cạn đêm dài
Ly sao đêm rót bàn tay hửng hờ

Vẹt trăng tìm chỗ xưa chờ
Em xa
quán gió vật vờ
đêm hoang….
29/8/2011
 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 30/08/2011 3:18:46)

Đôi dòng xin gửi tác giả Thái Tràng, nhân đọc NGẮM SAO

SAO RƠI

Một mình ta ngắm sao trời
Long lanh như áng thơ rơi là đà
Đưa tay hứng áng thơ sa
Mang vào ta ngắm, ngâm mà nhớ thương
Nàng thơ áo tím vấn vương
Một mình cạn chén mà đong thu sầu

C.L

  nguyenhoanganh - linhthy0305@ -  - TrucgiangBENTRE  (Ngày 28/08/2011 22:22:49)


viết tiếp" NGẮM SAO" cùng Thái Tràng

GỬI

Một mình ngồi đếm sao trời
Sao như đom đóm một thời khát khao...*

..." Gửi lời thương đến trời cao.
Để cho hồn nhớ lạc vào dòng Ngân.
Ngưu Lang ngồi mãi bâng khuâng...
Trên cầu Ô Thước dấu chân người chờ.
Bên kia Chức Nữ ngẩn ngơ.!
Xếp chồng hạt giấy đề thơ gửi về...!
Linh Thy

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/08/2011 21:40:18)

ĐOM ĐÓM
( Họa thơ " Ngắm sao " của thái hoàng )

Lúc ẩn lúc hiện trên trời
Để bao đom đóm trên đời khát khao
Lỡm mình " đèn hậu " hơn sao
Sông sâu sóng cả dẫn bao con đò

Lòng sông thăm thẳm khôn dò
Bồi đâu bãi lở lắng bờ vô duyên
Mở to mắt xếch mũi thuyền
Bươn theo đom đóm than phiền kêu ai

N.T.T

  Đồng Châu - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - Thanh bình- Biên hòa- Đồng nai  (Ngày 28/08/2011 20:42:49)

Nhắn người thi sĩ ngắm sao
Hồn thơ anh mãi dạt dào dòng ngân
Còn tôi vốn chốn Thanh bình
Tâm tư tĩnh lặng ở miền an vui
Trấn Biên giặc tới là lui
Cho Đồng xanh cỏ, Nai chơi ven đồi
Người Đồng nai thích thảnh thơi
Trăng sao làm bạn mặc người bon chen
Bạn thơ ắt hẳn bạn hiền ?!

Các bài khác: