Thứ năm, 25/06/2026,


Rét thu (Trịnh Anh Đạt) (28/08/2011) 

 RÉT THU

Trịnh Anh Đạt

 

Vào thu gặp rét biển khơi
Để anh mong nắng phía trời em yêu

Câu thơ liệng xuống đáy chiều
Mỏng manh như một cánh diều đứt dây.

Hay mình gửi ấm sang đây
Cho ta đỡ giá những ngày xa nhau.

T.A.Đ

_______________

Nhà thơ Trịnh Anh Đạt (Hải Phòng)
Email: trianda.hnvn@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn xuân đương - teoa2k41ht@yahoo.com - 01277738282 - hội CCB An Phú T.An Bình Dương  (Ngày 30/08/2011 9:50:04)

Đọc bài rét thu của tác giả: Trịnh Anh Đạt xuân Đương lại thấy thèm cái rét phương bắc xin cảm tác mấy câu:
Vào thu nắng đổ thềm hoa
Thương em anh gửi ret qua bên này
Lời thơ nặng trĩu vai gầy
Phong sương lắng đọng đọa đầy con tim
Gió đưa sợi nắng đi tìm
Trời thu xanh thắm in hình bóng anh

  Trịnh Viết Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, NQ, HP  (Ngày 29/08/2011 10:47:56)

Cũng tâm trạng vào Thu tôi đồng cảm tác giả và có mấy vần thơ chia sẻ...
Thu buồn
Trời so se lạnh sang thu
Lá vàng lã chã gió cù cỏ cây
Hoàng hôn say mảnh trăng gầy
Đêm ôm gối chiếc sầu lay lắt sầu.

  nguyenhoanganh - linhthy0305@ -  - trucgiangBENTRE  (Ngày 28/08/2011 22:30:23)


THU

Sương thu thấm đậm đêm thâu.
Muốn tìm hơi ấm đây đâu gửi mình?
Hai bàn tay nắm lặng thinh
Thu vàng đã rớt , mùa bình thường chưa?
Thu lòng ta mặc gió mưa..!
Thu yêu giử lại, như chưa bao giờ..!!!
Linh Thy

  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 28/08/2011 21:06:01)

Đồng cảm với nhà thơ Trịnh Anh Đạt đi qua RÉT THU :

ANH GOM HƠI ẤM NGÀY YÊU

Mùa Thu những sắc vàng
Biển khơi gom rét khẽ khàng cầm tay

Nắng non gom gió heo may
Cùng câu LỤC BÁT căng dây cánh diều

Anh gom hơi ấm ngày yêu
Gửi em phía ấy bởi nhiều RÉT THU .

Nguyễn Trường Thọ


 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/08/2011 17:51:27)

HỌA CÙNG " RAU MÁ " *...ĐỪNG CHÊ

Thơ người vớt tận đáy khơi
Chuốt từ mây tía cuối trời thẳm yêu

Vi vu cùng sáo lưng chiều
Tầng cao chao với cánh diều căng dây

Nghe như gần lắm đâu đây
Mà sao hiếm thế một ngày bên nhau...?
----------
* Nhà thơ Trinh Anh Đạt quê Thanh Hóa.
Hội viên HNV Hải Phòng
Anh có bài thơ " Rau má " rất nổi tiếng

MẾN CHÚC NHÀ THƠ TAD MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC.

  Thành huân - nguyenhuan@rocketmauil.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 28/08/2011 15:50:07)

Đồng cảm cùng nhà thơ Trịnh Anh Đạt đôi vần:

VỚI THU

Hơi sương thấm lạnh vai gầy
Rung rinh hoa sữa ngậm đầy ánh trăng.

Bên em mà thấy mênh mang
Tơ lòng cuốn mảnh trăng vàng chơi vơi.

Em nơi viễn xứ xa xôi
Mình anh ôm giấc mộng đời với thu.

T/H.

  nguyễn duy dự (THANH DẠ) - thanhda_langhop@yahoo.com.vn - 0955277899 - phố HOP xã NAM-HỒNG,NAM-SÁCH HẢI-DƯƠNG  (Ngày 28/08/2011 15:05:03)


Lục bát là lục bát com
Để cho thiên hạ cứ nhòm vào đây
Nhòm rồi lòng dạ ngất ngây
Lẩm bà lẩm bẩm:CHỖ NÀY CỦA TA !...
Rét THU rét vậy thôi mà
Càng nồng nỗi nhớ người xa của mình
Rét THU là chiếc cầu tình
Nối chiều tím với bình minh mỗi ngày
 

  Phạm thị Hải - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0972556640 - hà nội   (Ngày 28/08/2011 15:04:42)

Câu thơ liệng xuống đáy chiều
Mỏng manh như một cánh diều đứt dây

Em thì ngóng đợi bên đây
Như cây thiếu nước hao gầy tội chưa?
Ước gì bên ấy làm mưa
Cây lên xanh tốt vụ mùa bội thu

họa bài Rét thu của Trịnh Anh Đạt

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/08/2011 13:28:56)

Tiếp đôi câu cùng tác giả Trịnh Anh Đạt.
Thơ lục bát của anh được xếp vào "đẳng cấp" rồi mà! Em rất muốn có dịp gặp anh mùa lễ hội Lục bát này. Anh nhắn cho em số đt liên hệ nhé?

"Hay mình gửi ấm sang đây
Cho ta đỡ giá những ngày xa nhau."


Rét thu... nhớ lại đêm sâu,
Mà hơi ấm vẫn đây đâu bên mình.

Ngã vào nhau bởi chữ tình,
Thu nay vẫn đến mùa bình thường xưa?

Thu lòng rồi... mặc gió mưa,
Thu yêu bất chợt như chưa bao giờ!

TMT
 

Các bài khác: