Thứ tư, 24/06/2026,


Mùa lục bát (Bùi Thị Bình) (27/08/2011) 

MÙA LỤC BÁT



Bùi Thị Bình

Bao giờ cho đến ngày xưa
Để xem “cây cải gió đưa về trời”
Lời ru nào ấm vành nôi
Nhẹ trong sương, mấy lá chồi bật non …

Ngõ làng quê, đá sỏi mòn
Vẫn da diết một vuông tròn… chuyện xưa
Ngậm ngùi cái thuở nắng mưa
Để câu lục bát sớm trưa… khôn cùng

Chợ chiều ngày ấy vẫn đông
Cánh cò bay, giữa mênh mông nắng vàng
Câu thơ… từ thuở lọt lòng
Nhân, trung, nghĩa, hiếu… mặn nồng chiều thu

Ầu ơ, vẳng tiếng Mẹ ru
Gọi mùa lục bát… ngẩn ngơ nhớ người

À ơi… lục bát đầy vơi…

B.T.B

__________________
Tác giả Bùi Thị Bình (Ninh Bình)
Email: binhcuong206@yahoo.com
Điện thoại: 0912 129 748

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng , Nam định  (Ngày 30/08/2011 15:59:04)

"Ngõ làng quê, đá sỏi mòn
Vẫn da diết một vuông tròn… chuyện xưa"

Xin có đôi dòng chia sẻ với Bùi Thị Bình, chúc tg thật vui ngày về Lễ Hội LB

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA

Chiều quê khói bếp cuộn tròn
Thương câu Lục Bát mỏi mòn nắng mưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Em cấy ruộng cạn anh bừa đồng sâu
Dưới trăng tát nước đêm thâu
Lời yêu gửi chiếc áo nâu sút tà !
Bên đình mùa cải đơm hoa
Ngồng non như thể thơ ta với mình
Rồi anh lại hát huê tình
Để em lại hát trúc xinh đợi mùa
Bao giờ cho đến ngày xưa ?

Trần Trọng Tâm









 

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 29/08/2011 20:09:50)

BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA

Bao giờ trời tỉnh cơn say
Ta đem hoa cải rắc đầy trời sao
Ruộng quê Thủy liễu* nao nao
Mắt khô dòng lệ thuở nào người đi

Hóa thân trong mây thiên di
Trong câu lục bát lời thề trúc mai
Đất quê tần tảo sớm mai
Nỡ nào người để cải bay về trời?

Đắng cay răm chịu mình thôi
Xót lời của đất đau lời của non
“Ngàn năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”!

* Thủy liễu: một tên gọi khác của rau răm
29.8.2011

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/08/2011 18:30:31)



CHỚM MÙA LỤC BÁT

HỌA VUI CÙNG TÁC GIẢ



Mọi con đường tới vành nôi

Đều ươm hạt mẩy bật chồi xanh non

Bõ công mong đợi mỏi mòn

Con vuông ước cạnh mẹ tròn... lời xưa



Vui ngày nắng ấm ngày mưa

Lời ru văng vẳng võng trưa chao cùng

Để ai vượt núi băng rừng

Tiếng ru theo, hết ngại ngùng bước chân



Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng



 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 28/08/2011 18:12:01)


Trong "Mùa lục bát" của nữ sỹ Bùi Thị Bình - TĐK xin có đôi lời đồng càm và thân hoạ cùng bạn :
Thi đắc:
" Gió đưa cây cải về trời - Rau răm ở lại chịu lời đắng cay !"
(Ca dao)
GIEO MÙA LỤC BÁT

Bây giờ nói chuyện ngày xưa
Ai hay "Cây cải gió đưa về trời "
Rău răm cắn chặt vành môi
Mùa thu ai vẫn tìm chồi nào non ?
Ngõ quê trải nhựa lâu mòn
Nàng Phi Yến ngậm bồ hòn …chuyện xưa(!)
Đắng cay dãi nắng dầm mưa
Đau câu lục bát sớm trưa khôn cùng
Thời mở cửa , chợ càng đông
Cò thơ bay giữa mênh mông nắng vàng .

Lời quê ấp ủ trong lòng
Hiếu ,Trung , nhân , nghĩa mặn nồng ngày thu
Mãi còn tiếng Mẹ hiền ru
Gieo mùa lục bát …ngẩn ngơ cùng người .

TĐK
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/08/2011 13:03:39)

Nhân mùa lục bát, gửi bài hoạ thơ TQL và BTB như một chút tình với Lục bát nhé?

TÌNH LỤC BÁT

Nào mình đọc lại thơ xưa…
Rau răm ở lại…cải chưa về trời?
Câu thơ lục bát bên nôi,
Mẹ ru… cây lá một đời xanh non.

Tình thơ… năm tháng chẳng mòn
Đôi câu sáu tám vẫn tròn … duyên xưa
Hồn quê dù nắng, dẫu mưa
Suốt đời mải viết… vẫn chưa đến cùng.

Nhớ về lục bát hội đông…
Quanh năm gieo cấy… đợi trông mùa vàng.
Câu thơ… phơi giã giần sàng…
Điệu vần chắt lọc nồng nàn cuối thu.

Còn trong kí ức lời ru
Đôi câu lục bát… tình thơ trao người

Hồn quê… lục bát mà thôi!
 

  TRẦN QUANG LIÊN - vquang81304@gmail.com - 0976 752 610 - Hà Nội  (Ngày 28/08/2011 8:38:29)


Chào "cây lục bát"

Thế là em đã đi trước anh rồi !

À ơi… lục bát đầy vơi…
Nghiêng bầu sữa Mẹ bao người lớn khôn !

Chúc mừng Em !

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 27/08/2011 21:18:24)

Bùi Thị Bình luôn khiêm nhường là “Người yêu thơ” nhưng những bài lục bát của chị luôn mượt mà, đằm lắng, đầy sức gợi. Đọc thơ chị như được đắm mình trong khung cảnh làng quê ấm áp tình người, trong những câu ca dao mẹ ru từ thuở nằm nôi và theo ta suốt hành trình nhân thế. Thường những bài thơ chị tạo một ấn tượng, một nỗi niềm ngay từ câu đầu, còn cái kết nhẹ như không nhưng lại tạo ra một không gian mở khiến người đọc suy tư trăn trở.
Xin ứng tác cùng chị mấy dòng chi vui:

XIN ĐỪNG

Xin đừng đến lúc… trời ơi!
Rau răm đã chịu muôn lời đắng cay
Lời ru như tỉnh như say
Sương rơm rớm mắt lá gầy buồn tênh

Đường xưa hun hút chông chênh
Vẫn chưa xanh hết đường tình năm xưa
Trách trời lúc nắng lúc mưa
Cho câu lục bát sớm trưa đoạn đành

Chợ chiều một thóang trúc xinh
Soi gương rồi chợt rùng mình bước nhanh

“Gió đưa cây cải…” buồn tênh
Mùa về lục bát lên xanh nhớ người

Ầu ơ… con nước đầy vơi!



 

Các bài khác: