Thứ năm, 25/06/2026,


Mời rượu (Trương Nam Chi) (27/08/2011) 
MỜI RƯỢU
 


Trương Nam Chi
 
Nào đây ly rượu chia xa
Người ơi cạn chén cùng ta một lần
Câu hò bến cũ lạc vần
Tàn canh chưa vợi héo dần tâm tư

Mềm môi rượu thấm ngọt lừ
Ngả nghiêng sóng đánh ngật ngừ trần gian
Rượu tình chạm đến gái ngoan
Bạc màu số kiếp đoan trang nào ngờ

Trăng khuya lúc tỏ lúc mờ
Hừng đông dần lặn có chờ đợi ai
Trắng trong một nụ hoa lài
Đắng cay người hỡi uống hoài chưa tan...

T.N.C
 
__________________
Tác giả: Trương Nam Chi (TP. HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com
ĐT: 0903 310188

(Mời thưởng thức giọng ngâm của NSƯT Vương Hà)

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/08/2011 20:59:24)

NGẤM MEN

Bù trì ngày vắng đêm xa
Rượu thơm cạn nhé với ta đôi lần
Kệ trời chuếnh choáng xoay vần
Đêm trôi mai sẽ phai dần ưu tư


Men rừng ngấm ngáp ngọt lừ
Tháng năm ủ, cất bây chừ mới say
Nhịp tim đập loạn lòng tay
Trao ly hầm hập mây bay lửa tràn

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 28/08/2011 13:55:38)

Đôi dòng cảm nhận, chia sẻ cùng Trương Nam Chi nhé:

Tưởng rằng rượu ngọt mời nhau,
Đắng cay vẫn uỗng, mai sau đợi chờ.

Uống rồi, thơ viết ngất ngơ...
Nỗi niềm ai... biết bao giờ thấu đây!

Rượu thì không nhấp... sợ say,
Lần này lễ hội gặp ngày... uống bia?

TMT

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng P9 - Q3 - TP.HCM  (Ngày 28/08/2011 7:27:15)

Người xưa khi đi xa thường tiễn nhau bằng rượu. “Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi/ Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi”. Rượu bồ đào chén dạ quang/ Muốn say đã giục tiếng đàn gọi ai. (trích thơ “Lương Châu từ” của Vương Hàn)
Bài thơ “Mời rượu” của nhà thơ Trương Nam Chi cũng mời nhau ly rượu trước lúc chia xa. Nhưng là ly rượu đắng cay uống mãi vẫn còn.

Nào đây ly rượu chia xa
Người ơi cạn chén cùng ta một lần
Câu hò bến cũ lạc vần
Tàn canh chưa vợi héo dần tâm tư

Xin người hãy cạn cùng ta ly rượu đắng. Cạn một lần để nhớ mãi đêm nay…

Nguyễn Chinh

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/08/2011 5:41:19)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Trương Nam Chi:

RƯỢU LY BIỆT

Mời nhau chén rượu biệt ly
Mượn hơi men tạm xoá đi nỗi sầu
Mây bay theo gió về đâu
Ánh trăng mờ tỏ đêm thâu cùng người

Lâng lâng nghiêng ngả đất trời
Uống thêm một chén thay lời tiễn đưa
Chia xa biết đến bao giờ
Đắng cay...còn được say sưa một lần!
NĐT

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 28/08/2011 2:10:14)

Cẩm Linh xin có đôi dòng đồng cảm gửi nhà thơ Trương Nam Chi, nhân đọc MỜI RƯỢU
Nghĩ cho cùng con người ta cũng lạ. Vui buồn đều mượn ly rượu để chia sẻ những tâm tư.Ly rượu của nhà thơ Trương Nam Chi là rượu cạn chén rồi như đau đớn lòng nhau.Gía như có ly rượu này ta cũng muốn cùng người cạn chén đêm nay.

UỐNG RƯỢU MÙA THU

Mùa thu cạn chén rượu tình
Cho quên say đắm tình mình bao đêm
Xót xa cạn chén môi mềm
Cho quên đau đớn con tim nát nhàu!

Cẩm Linh

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 27/08/2011 23:41:55)

RƯỌU ...

( Tặng Trương Nam Chi )

Rượu hồng , em rót , anh say

Chung chiêng trời đất , ngất ngây ,bồi hồi...

Men tình rạo rực tim rồi

Mắt em trong đáy cốc trôi ngang trời !



Đời ơi ! vui quá ! đời ơi !

Bây giờ mới có người mời rượu ta

Rượu tình lan toả thịt da...

Vắng em rót rượu , biết là còn ai ???

 

  Dung Thị Vân - dungthivan2910@gmail.com - 0903 372219 - TP. HCM  (Ngày 27/08/2011 22:20:48)

Ly rượu là tất cả những vui buồn mà mọi người đều tìm đến thay cho tiếng nói không lời. Rượu là thế đó . Nó chia sẻ được nỗi niềm của con người. Ở đây Trương nam Chi đã cho chúng ta đọc bài thơ MỜI RƯỢU. Nhưng là một ly rượu mời đến nao lòng...Mà trong khổ thơ đầu tác giả đã thổn thức:

"Nào đây ly rượu chia xa
Người ơi cạn chén cùng ta một lần"
Xin được chia sẻ với Trương Nam Chi ly rượu mời đắng cay một lần...

"Đắng cay người hỡi uống hoài chưa tan"

Dung Thi Vân
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn ban-lào cai  (Ngày 27/08/2011 14:20:48)

Đồng cảm cùng nhà thơ đôi vần về:MỜI RƯỢU.

LY RƯỢU TÌNH

Rượu tình mới nhấp đã say
Hơi men chếng choáng đắng cay nửa đời.
Nụ hôn ngọt lịm bờ môi
Không gian lắng đọng mắt người mộng mơ.

Nhưng nào phận kiếp ai ngờ?
Sông thu ly biệt đôi bờ cách xa.
Hồ xanh trăng bỗng vỡ oà
Nổi nênh con sóng nhạt nhoà hơi sương.

Chân trời viễn xứ tha hương
Em mang phận kiếp lên đường cùng ai?
Mênh mông biển lớn đêm dài
Mịt mờ cánh sóng mắt nai đượm buồn.

Xế tà nắng nhuộm cô thôn
Bông nhài ngày ấy rỗi hờn vu vơ.
Nhớ về ly rượu chiều xưa
Bâng khuâng tình cũ cơn mưa thu vàng.

Bao giờ xuân mới lại sang?
Để chim chèo bẻo hót vang sau nhà
Thoảng mùi hương bưởi làng ta
Anh tìm "ly rượu" mặn mà ngày xưa..!

Thành Huân
Ngày 28/08/2011.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng , Nam định  (Ngày 27/08/2011 12:27:42)

Xin chia sẻ cùng MỜI RƯỢU của TNC:
chúc tg luôn hạnh phúc

MỜI RƯỢU

Nỗi niềm ...tràn chảy đa đoan
Khi ngả nghiêng sóng lúc chan chứa bờ
Rượu tình chao đảo trang thơ
Trăng khuya lẻ bóng, dại khờ nguôi ngoai
Cơn mưa thơm tựa hoa lài
Hạt rơi xuống giếng , hạt ngoài vườn hoa...
Dưới trăng... mời chị Hằng Nga
Rượu suông một chén... tình ta vơi đầy....
Trần Trọng Tâm

 

Các bài khác: