Thứ năm, 25/06/2026,


Chiều ngã ba sông ( Nguyễn Thanh Hải) (26/08/2011) 

CHIỀU NGÃ BA SÔNG



Nguyễn Thanh Hải

Đò trôi
ông lão buông câu
Sông ba ngã
chảy về đâu nỗi chiều

Lục bình áo tím liêu xiêu
Ướt câu vọng cổ
buồn thiu con đò

Ngã ba lặng lẽ cánh cò
Nỗi niềm sông nước
tiếng hò lão thôi

Sóng chiều xô dạt bên bồi
Sậy lau bên lở bồi hồi nhớ mong

Tôi về ngang ngã ba sông
Chừ quen lắm trong lòng
ông lão câu!

Ngã ba
ba ngã về đâu
Tôi lữ khách, ông lão câu và chiều?


N.T.H

__________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Phòng GD&ĐT Huyện Cái Bè - Tiền Giang
Điện thoại : 0974414568
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn


 

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Phòng GD&ĐT Cái Bè. huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang  (Ngày 31/08/2011 14:41:35)

Chúc mừng Thanh Hải có thêm sáng tác mới và đặc biệt là thơ Thanh Hải ngày càng có nhiều bạn bè tri âm quan tâm, ngưỡng mộ! "Chiều ngã ba sông" là một bức tranh rất đẹp, rất có hồn, đậm chất nam bộ và man mác một nỗi niềm bâng khuâng khó tả.Ngoài ra cách gieo vần lục bát của Thanh Hải đôi lúc làm cho người đọc phải giật mình ... nhưng thú vị lắm.
"Tôi về qua ngã ba sông
Chừ quen lắm trong lòng ông lão câu"
Xin mượn đôi tứ thơ từ những câu hát ru Nam bộ để họa lại bài thơ của Thanh Hải:
Chiều chiều ông Lữ đi câu
Cá mang đứt nhợ vuốt râu cười hoài
Cười cho nhân thế đời nay
Đảo điên nhân ngãi tàn phai nghĩa tình
Than ôi! Danh lợi nhục vinh
Rượu nay không thắm, chừ tình chẳng say
Phân vân đôi cánh cò bay
Ngã ba sông rộng chiều lay lắc buồn.

H.P
 

  Hùng Việt - viethung99999@yahoo.com - 01282822223 - Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 30/08/2011 18:17:06)

Không hiểu sao nào mỗi khi vào mạng là em lại search vào tìm xem Thầy có sáng tác bài mới nào không.Tuy em không dám nghĩ mình làm được một bài thơ nhưng từ những bài thơ này lại tạo cho em một cảm xúc và hình dung một bức tranh thật đẹp nhưng cũng mang một nỗi buồn mang mác.Có dịp em sẽ " liều " vẽ tặng Thầy một bức tranh từ những bài thơ này !

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 28/08/2011 13:21:35)

Xin đồng cảm với Chiều Ngã Ba Sông của Thanh Hải

TRÊN SÔNG

Sông Tiền lắm vịnh nhiều doi.
Cồn xanh bãi mượt dưới trời vào xuân.
Trở mình sóng thả trắng ngần.
Tăm tăm sương khói bâng khuâng bến người...

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long,Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 28/08/2011 2:26:51)

Cẩm Linh xin chia sẻ cùng bạn Nguyễn Thanh Hải,nhân đọc CHIỀU NGÃ BA SÔNG
"Đò trôi ông lão buông câu
Sông ba ngã chảy về đâu nỗi chiều"

ĐƯỜNG CHIỀU

Liêu xiêu bóng ngả chiều thu
Có tà áo tím ngồi thiu thỉu buồn
Cò buồn vắt cánh ngang sông
Lão buông câu-khách thơ buông đường chiều
Đường chiều ba ngã sông sâu
Hỡi chàng lữ khách thu yêu ngã nào?
Để tà áo tim chênh chao
Lênh đênh cạn chén lòng nao nao buồn.

C.L

  ĐẶNG THÀNH VINH  - Thanhvinh98@ovi.com - 0976354106  - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng  (Ngày 27/08/2011 15:54:44)

Đọc bài này lại có chút nhớ ông lái đò mà Nhật Trường vẫn hát! Chúc mừng chú!

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/08/2011 7:02:35)

"Sóng chiều xô dạt bên bồi
Sậy lau bên lở bồi hồi nhớ mong"
Ngã ba sông!
Ngã ba lòng?
Mà người lữ khách sóng lòng lăn tăn...

Chúc mừng Thanh Hải với những câu lục bát say lòng.
 

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 26/08/2011 20:10:10)

Ngã ba
ba ngả về đâu
Tôi lữ khách, ông lão câu và chiều?

CHIỀU NGÃ BA SÔNG buồn quá Thanh Hải ơi !

NGƯỜI LỮ KHÁCH TRÊN SÔNG

Hỡi người lữ khách lang thang
Sông chia ngã rẽ chiều vàng nắng rơi
Thuyền câu ông lão buông trôi
bên bồi bên lở chia đôi tiếng hò
Bãi hoang nghiêng ngả cánh cò
Mênh mang dòng nước con đò ngẩn ngơ
Chiều và ông lão bơ vơ
Chỉ còn lữ khách cùng câu thơ buồn.

DA
 

Các bài khác: