Ngày mai tôi xa (An Văn Tùng) (26/08/2011)
NGÀY MAI TÔI XA

An Văn Tùng
Ngày mai tôi phải xa rồi,
xa từng góc phố núi đồi nơi đây.
Chia tay biển nhớ hàng cây
ngày xưa ai thả tóc mây mỗi chiều.
Xa con đường nhỏ liêu xiêu,
xuôi hàng lá đổ dáng kiều bước qua.
Mảnh trăng nghiêng cuối trời xa,
thôi đành quên lãng chỉ là mộng mơ.
Xa con đường đất tuổi thơ
cánh đồng xanh ngắt khói mờ làng xa.
Chân thơm hương đất đậm đà,
tóc xuôi chiều sóng ngang qua bóng cầu.
Bạn bè xa hết nơi đâu,
tuổi thơ vẫn đó một màu vẹn nguyên.
Hoa xoan vẫn tím diệu huyền,
gió qua lả tả rơi lên đất gầy.
Tuổi thơ như cánh cò bay,
qua miền hoang vắng cỏ may úa trời.
Hoa rơi xót đất bạc phơi,
mùa mưa bước tới lại đời xanh non.
Xa bao kỉ niệm héo mòn,
giờ đành tạm biệt đứa con xa nhà.
Chia tay những bóng tre ngà,
ta về đất mới huơng trà còn theo.
Dù phiêu bạt đến nơi nào.
Làm sao quên được khát khao quê nhà.
Quên sao nghĩa mẹ tình cha,
quên người em gái bước qua cuộc đời.
A.V.T
________________
Tác giả An Văn Tùng
Email: kidlovethu@yahoo.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: