Thứ năm, 25/06/2026,


Với người (Thương Giang) (26/08/2011) 
 
VỚI NGƯỜI
 
 
Thương Giang
 

Bởi xưa chẳng nợ chữ duyên
Nên mình lỗi nhịp thuyền quyên - anh hào
Hai mươi năm… giấc chiêm bao
Buồn vui nhung nhớ gói vào câu thơ

Biết rằng lỗi nhịp đón đưa
Mà người vẫn đợi?
Cho mưa ngập lòng
Xin người đừng nhớ, đừng mong
Cho câu thơ nghẹn đắng dòng sông Thương
 
Bây giờ, làm kẻ tha hương
Hai mươi năm lẻ còn vương sao đành
Đừng mua buồn tủi mong manh
Trái tim vỡ nát sao lành mà khâu?

Thôi anh...
Nếu có kiếp sau
Ta về nối lại nhịp cầu dở dang
Cùng nhau dệt tiếp mộng vàng
Bên dòng quan họ mênh mang tình người!
 
T.G
_____________
 
Tác giả Thương Giang
Hiện định cư tại Kiev- Ucraina.
 
 

Đã có Giấy mời tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011,
được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8-2011,
quý vị và các bạn có thể copy và tự in theo mẫu thống nhất

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/08/2011 6:57:16)

NHẮN THƯƠNG GIANG

Mong rằng...
có kiếp luân hồi
Trường Tiền sáu nhịp cho tôi gặp nàng
Hương Giang lỡ chuyến đò sang
Nghẹn ngào lục bát mang mang cầu hò...

Lê Minh Dung

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - Nha Trang, Khánh Hòa  (Ngày 26/08/2011 16:17:53)

"Hai mươi năm... giấc chiêm bao" (*)
Thoáng như hơi thở năm nào vậy thôi!
Hằng đêm lòng vẫn bồi hồi,
Nhớ từ cái thuở, cái thời "mười lăm..."

Nhớ nhung đến nỗi đêm nằm
Mơ thành hòn lửa bay trong cuộc đời
Để sang đến chỗ em chơi
Hỏi "Tha hương", liệu còn người "thương ha!??"
 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/08/2011 16:12:52)

Gửi TG Thương Giang
Sông Thương bên lở bên bồi
Lạ chi duyên phận cuộc đời đổi thay
Tha hương mong có một ngày
Chung câu Quan họ nặng đầy tình ai.

  Lưu Thị Phong Tình - dphongluu@yahoo.com - 84 913095504 - Thôn Đoài, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 26/08/2011 11:42:03)

GỬI NGƯỜI XA XỨ
Kiếp sau xa lắm người ơi,
Sông Thương vẫn lững lờ trôi đợi người.
Trời Âu xứ ấy xa xôi,
Đất Quan họ vẫn mong người hồi hương.
Quản chi cách trở dặm trường
Ví dù vẫn giữ tình thương trong lòng,
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Nửa đục vẩn nghĩa, nửa trong soi tình
“Ví dù cầu giá đóng đinh”,
“Trái tim vỡ nát” để tình em khâu.
Dù người đi đâu, ở đâu
Hãy “về nối lại nhịp cầu dở dang”!
LTPT
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 26/08/2011 9:28:45)

Đọc bài:VỚI NGƯỜI của tác giả Thương Giang thấy mang nặng nỗi niềm của người xa xứ khi nghĩ về quê hương.T/H xin có đôi vần cùng nhà thơ:

BIẾT LÀ...NHƯ THẾ !

Biết là: như thế...người ơi!
Mà sao vẫn thấy đầy vơi nỗi lòng.
Tháng ngày vẫn nhớ vẫn mong
Mối duyên quan họ bên sông thưở nào?

Biết là: giấu nỗi khát khao
Biển khơi nổi sóng chênh chao mấy mùa?
Con thuyền đi sớm về trưa
Vẫn còn bóng dáng bên bờ sông tương.

Biết là: viễn xứ tha hương
Chân trời khuất nẻo gió sương vẫn chờ!
Dẫu rằng cũng chỉ trong mơ
Tàn canh tỉnh mộng ngẩn ngơ đêm dài!

Biết là: chỉ ánh sao mai
Lung linh mờ ảo chẳng phai tấc lòng.
Không gian xa cách ngàn trùng
Góp gom kỷ niệm cho lòng bớt đau !

Biết người hẹn lại kiếp sau
"Ta về nối lại nhịp cầu dở dang"*
Trách cho duyên phận bẽ bàng
Đành ru cái kiếp mộng vàng ... lẻ loi!

Thành Huân
Ngày 26/08/2011.

(*Lời thơ của T/g Thương Giang)
 

Các bài khác: