LỤC BÁT QUÊ TÔI
Đặng Đà
Say câu lục bát quê tôi
Ngọt ngào tiếng mẹ ru lời nước non
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm hồn Việt vẫn còn vẹn nguyên
Để cho câu sáu bén duyên
Mối manh câu tám lạc miền tương tư
Những là nhung nhớ mộng mơ
Quên ăn quên ngủ ngẩn ngơ sớm chiều
Như là mắc nợ bùa yêu
Xưa nay ai cũng ít nhiều đa đoan
Có em đời đẹp, giầu sang
Tình thơ trải rộng tiếp trang nối vần
Thang dài chẳng bén gót chân
Em như ảo ảnh khi gần khi xa
Ta về thưa với mẹ cha
Nhờ ca dao trải chiếu hoa sân đình
Mười hai bến nước quê mình
Trồng tre vót đũa so thành lứa đôi.
Đ.Đ
_________________________
Tác giả Đặng Đà
Hội viên HVHNT Lào Cai
Đã có Giấy mời tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011,
được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8-2011,
quý vị và các bạn có thể copy và tự in theo mẫu thống nhất