Thứ tư, 24/06/2026,


Chuyện gảy đàn (An Thảo) (25/08/2011) 

 CHUYỆN GẢY ĐÀN

An Thảo


Đàn bà mà gảy đàn... ông
Bỗng dưng nghe núi, nghe sông ngậm hờn

Đàn ông gảy, cũng chẳng hơn
Cây đàn... bà bỗng dây sờn, dây lơi

Nốt thanh, nốt lặng giữa đời
Khi chơi vơi nắng, khi bời bời mưa

Thế mà yên phận... bỗng thừa
Lại chờ đàn... gảy cho vừa cung tơ.

A.T

 

______________
Tác giả An Thảo (Hà Nội)
Email: phuongthaoxhh@yahoo.com.vn

 

 

Đã có Giấy mời tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011,
được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8-2011,
quý vị và các bạn có thể copy và tự in theo mẫu thống nhất

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Châu - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - Thanh bình - Biên hòa - ĐỒNG NAI  (Ngày 02/09/2011 0:24:40)

Họa lại ý bài thơ dí dỏm CHUYỆN GÃY ĐÀN của AN THẢO

ĐỜN ÔNG ĐỜN BÀ
Chuyện đàn chuyện của tri âm
Sao cho réo rắt thâm trầm nỉ non
Đã dành tay khảy "đờn" ông
Nghệ thuật làm chồng ... vợ thốt thanh bai !!!
Âm Dương hòa hợp tuyệt hay
Cung Thương Chủy Vũ Giốc tài xiêt bao
Làm trai đáng mặt anh hào !

ĐỒNG CHÂU

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 28/08/2011 22:18:58)

HỢP ÂM

( họa vui )

Tay rung, tay gẩy... đàn ông
Nước cường nước ứ nghẹn sông sóng dồn

Tì-bà nam gảy sao hơn
Dây chùng thút thít chờn vờn buông lơi

Thanh âm thiếu vắng trong đời
Chang chang nắng gắt tơi bời mưa giông

Đàn bầu-nữ, Tỳ-bà ông
Hình như nhạc cụ phân công...rạch ròi

N.T.T

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0948970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 25/08/2011 17:24:54)

Xin góp vui với bạn thảo mấy câu
DÂY ĐÀN
Dây đàn ai gẩy đường tơ
Thổi hồn sông núi , cho thơ vút trời
Đàn ông sống ở trên đời
Chí trai xây đắp rạng ngời hiển vinh
Dây đàn dạo khúc tàng tinh
Nét thanh, nét đậm bóng hình cổ xưa
Nghe chơi vơi giữa nắng mưa
Cung trầm, cung bổng nhặt thưa từng lời
Cung thăng nhộn nhịp bời bời
Nghe trongsaau thẳm gọi mời thi nhân
Đường tơ dẫu có phong trần
Tiếng tơ vẫn cứ trong ngần hỡi ai !.
Phạm Đình Thi
 

  Quách Hùng - quachhung6120@gmail.com - 0904398523 - 6/120 Nguyễn Hữu Tuệ Q. Ngô Quyền HảiPhòng  (Ngày 25/08/2011 15:10:07)

Tứ thơ thật cũng khác đời
Góp vui xin gửi một vài ý thơ


Gảy đàn

Đàn bà mà gảy đàn… ông
Như Kiều rảy tiếng tơ lòng thiết tha
Tử Kỳ phải có Bá Nha
Đàn ông có gảy đàn…bà mới kêu

 

Các bài khác: