Thứ tư, 24/06/2026,


Lễ Vu Lan (Nguyễn Quang Huy) (25/08/2011) 
 
LỄ VU LAN
 
 
 
Nguyễn Quang Huy
 
Suy tư trước đống tro tàn
Nhìn lên hư ảo ngút ngàn gió mây
Thả hồn theo khói hương bay
Bao nhiêu dĩ vãng rơi đầy chiêm bao
 
Giật mình ngồi ngắm trời sao
Ánh trăng xế bóng tan vào hư vô
Thời gian như sóng vỗ bờ
Tình yêu mang xuống nấm mồ ai ơi!
 
Âm dương cách biệt đôi nơi
Tình như mây khói số trời rẽ đôi
Sóng xô bèo dạt mây trôi
Đâu rồi hương vị một thời ái ân
 
Hình ai kiều diễm trăng ngần
Mắt ai lưu luyến gieo vần trang thơ
Gieo câu lục để ngẩn ngơ
Gieo câu bát để đợi chờ kiếp sau
 
Đêm nay rả rích mưa ngâu
Ngưu Lang Chức Nữ lệ sầu chứa chan
Đốt thơ, đốt mã, tiền vàng...
Khỏa vào lòng đất muôn vàn nhớ thương.
 
N.Q.H
 
_____________________
Tác giả Nguyễn Quang Huy
Đ/c: Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
Email: thihuuquanghuy@yahoo.com
Điện thoại: 0943353398

Đã có Giấy mời tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011,
được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8-2011,
quý vị và các bạn có thể copy và tự in theo mẫu thống nhất

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Duy Tùng - mr.akay92@yahoo.com - 01688913055 - Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 20/10/2011 20:54:19)

Lang thang trong 4rum tìm thấy bài thơ của ông ngoại .thực sự là rất vui khi bài thơ của ông được đăng lên 1 4rum thơ lớn nhất VN. con mong ông sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay như thế này nữa... những tác phẩm mà trong đó là cả tâm hồn cua ông.

  Phạm Văn Bội - phamvamboi42@yahoo.com - 0913 386 799 - Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng , Nam định  (Ngày 28/08/2011 9:37:01)

Vào trang LBMN đọc bai thơ LỄ VU LAN của tác giả Nguyễn Quang Huy trước hết tôi rất vui khi thị trấn mình có bạn thơ có tác phẩm được đăng trên Diễn đàn thơ có qui mô lớn nhất , được đông đảo các tầng lớp người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã yêu thơ LỤC BÁT - quốc hồn của Dân tộc... xây dựng lên...
xin chúc mừng tác giả Ng Q H
và có đôi lời cảm nhận :
Trách ông Nguyệt lão tai ương
Xe duyên sao chẳng xót thương ngưòi đời
Âm dương chia rẽ đôi nơi
Ngậm ngùi vàng mã khoả vơi lệ sầu
Nén lòng đau đáu kiếp sau
Có không tan hợp bể dâu luân hồi
Phạm Văn Bội

  nguyen truong long - ct truong long@gmail.com - 0944811666 - ct truong long@gmail.com  (Ngày 26/08/2011 18:29:08)

bai tho luc bat cua tac gia nguyen quang huy ,toi doc va cam nhan dung voi nghia luc bat , tuy khong hieu ve tho nhung khi doc toi cam thay no chua dung cua mot thoi an tinh ma kho de gi quyen dc , noi dung tho mang tinh giao duc lop tre nhu chung toi o the he nay phai biet ton trong cai tinh , cai nghia cua gioc nguoi viet nam truyen thong.cai an trong tho cua tac gia cung phan nao noi nen cai tam cua ong ma ong dang phai mang trong long .cai buon mang mac do goi len noi tiec thuong moi thu gi do ma ong cho la vo gia .

  Lê Thế Bình - thebinh@yahoo.com - 0945 074 787 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 25/08/2011 20:15:57)


THÁNG BẨY NGÀY LỄ VU LAN
ĐỐT TIỀN VÀNG MÃ TÌNH DAN DÍU TÌNH
TRĂM NĂM CÁI NGHĨA BA SINH
GỬI THƯƠNG GỬI NHỚ GỬI TÌNH TRANG THƠ
LÊ THẾ BÌNH

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 25/08/2011 14:56:18)

Xin được chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Quang Huy... bài thơ LỄ VU LAN với những cảm xúc về chính người vợ yêu dấu của mình mới qua đời...
"Âm dương cách biệt đôi nơi
Tình như mây khói số trời rẽ đôi
Sóng xô bèo dạt mây trôi
Đâu rồi hương vị một thời ái ân"...
Chúc tg luôn mạnh khoẻ và có nhiều bài thơ hay nữa về nguời bạn đời dã ngàn trùng xa cách...
 

Các bài khác: