Thứ năm, 25/06/2026,


Chợ tình ơi (Nguyễn Minh Tâm) (24/08/2011) 

CHỢ TÌNH ƠI



Nguyễn Minh Tâm

Bấy lâu tim tủi thân
già
Buồn tình
lên thẳng Sa Pa một lèo
Quanh co dốc, lửng lơ đèo
Hoàng Liên giăng mỏng áo chiều pha sương

Chợ tình...
chờ một đêm buông
Khèn môi thả mối nối vương chân người
Em xoay cơn gió không lời
Váy tung xòe trắng nụ cười vãng lai

Nỗi buồn se sắt mắt ai
Màu Mông Dao đã tàn phai bao giờ
Trăng khuya đẹp đến thẫn thờ
Chợ tình nhạt hoét đôi bờ mi em

Quay về gót đẫm sương đêm
Sa Pa
trăng vẫn vàng trên nền trời

Sa Pa, đêm 14/8/2011
N.M.T

_____________
Tác giả Nguyễn Minh Tâm
Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Email: mtamlaw@yahoo.com.vn


Đã có Giấy mời tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011,
được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8-2011,
quý vị và các bạn có thể copy và tự in theo mẫu thống nhất

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 25/08/2011 10:21:14)


ĐÔI LỜI CẢM NHẬN

Xin chào Nguyễn Minh Tâm
Thích và không là cảm thụ của con người ta NMT yêu thiên nhiên Sa pa đẹp trong làn sương mỏng mảnh của mùa thu và trăng vàng rạo rực , đó là hồn của núi non sông nước khiến cho nhà thơ bồi hồi . Còn chợ tình? Có lẽ chỉ là cái háo hức thoảng qua ! Khi đã mục sở thị rồi thì "Chán hoét " Có lẽ chúng ta cùng nhau xả stress cho những gì chỉ là mua vui tạm bợ (?)
Áo sương phổ quát núi non
Mờ giăng mỏng mảnh mãi còn Sa Pa
Về đêm trong ánh trăng ngà
Tình thì "Chán hoét " chỉ là "vãng lai "
Mông Dao họ đã tàn phai ?
Đến Sa Pa để nguôi ngoai thèm thuồng !

Chưa đi còn thấy tơ vương
Đi rồi ! khấp khểnh đoạn đường đã qua ?

TĐK
 

  Tâm Thanh - Giang Nam 8011@gmail com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang Hòa Bình  (Ngày 25/08/2011 9:53:15)

Chợ tình Mộc Châu
Chẳng Sa pa cũng chợ tình
Mộc châu non tản lung linh đất trời
quanh co đèo dốc chơi vơi
leo cao ngất ngưởng lưng trời thung khe
cao nguyên không có mùa hè
mường mông dao thái váy xòe như hoa
cánh tay sơn nữ nõn nà
che ô dắt ngựa em ra chợ tình
chờ đêm sao sáng lung linh
cho chàng đến bắt để mình cầu duyên
trong em chẳng chút ưu phiền
đã cùng anh hẹn con thuyền ái ân
ai mà lên hội thanh xuân
qua thung khe đã đến gần mộc châu
Gửi Minh Tâm

Các bài khác: