Thứ năm, 25/06/2026,


Vàm Cỏ Đông (Phan Hoàng) (24/08/2011) 
 
VÀM CỎ ĐÔNG


 
Phan Hoàng

Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Đông
Ta như bại tướng lạc dòng thi ca
Một xuồng
một khách
 ha…ha
Rượu Gò Đen nứt tiếng gà bến trăng

P.H
____________________
Nhà thơ Phan Hoàng (Phan Tấn Hùng)
Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Chủ biên website Nhà văn TP.HCM
Chủ biên tạp chí Đương Thời
E-mail: phanhoangdt@ymail.com
 

Đã có Giấy mời tham dự Lễ hội Lục Bát Tân Mão – 2011,
được phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8-2011,
quý vị và các bạn có thể copy và tự in theo mẫu thống nhất

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 - 193- Tân Trung-Tân Hà- Lâm Hà- Lâm Đồng  (Ngày 24/09/2011 12:46:26)


Bốn câu Lục Bát của nhà thơ Lê Hoàng thật ấn tượng:"bại tướng lạc dòng" và "nứt tiếng gà" thật độc đáo(chắc không ai có). Nghe danh thi sĩ đã lâu, nay Hà Đức Ái xin yết kiến mấy vần cảm tác:

DUYÊN
Vàm Cỏ Tây- Vàm Cỏ Đông
Có Lộc có Phát sao không cùng nhà?
Hữu duyên chẳng ngại đường xa
Vô duyên cùng ngõ hóa ra ngàn trùng
Người khôn thơ phú vẫy vùng
Kẻ dại say khướt tiệc tùng thâu đêm
Mong thuyền mát mái êm đềm
Bến trăng ai đợi...bên thềm tặng hoa.
Hà Đức Ái

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 27/08/2011 7:12:30)

Chạm vào góc ký ức người lính đã từng uống nước sông Vàm những tháng năm đánh Mỹ, xin đuọc phép góp cảm nhận cùng tác giả Phan Hoàng ít vần nhé:

Vàm Cỏ Đông Vàm Cỏ Đông
Ta về tắm lại dòng sông thuở nào
Thuyền trăng lạc áng ca dao
Bồi hồi vỗ mạn xôn xao câu hò...

Lê Minh Dung
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 24/08/2011 16:37:08)

Đọc bài:VÀM CỎ ĐÔNG của tác giả Phan Hoàng làm T/h lại nhớ về dòng sông Vàm cỏ đông mà T/h đã một thời gắn bó...

VỀ VỚI DÒNG SÔNG QUÊ

Ta về với Vàm cỏ đông
Theo con sông ấy ngược dòng thời gian.
Ta về bến Lức Long an
Chuyến phà rào dạt mênh mang tình người.

Đi trong hương đất,gió trời
Cò dang cánh lượn lúa bời bời xanh
Thuỷ triều con nước lên nhanh
Thuyền ai về bến ngọt lành trái thơm.

Nhớ thời khói lửa đạn bom
Cũng dòng sông ấy mồ chôn quân thù.
Sóng dìm xác giặc xuống mồ
Sạch quân cướp nước, đôi bờ lại xanh.

Bây giờ bóng chị bóng anh
Câu hò vang khúc sông xanh bốn mùa.
Niềm vui như sóng tràn bờ
Trên sông Vàm cỏ ai chờ duyên nhau..?

T/H.

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả phường Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 24/08/2011 13:58:45)

Vui cùng Nhà thơ Phan Hoàng (Phan Tấn Hùng)

aaa...
Vàm cỏ Tây

Hay chưa ông tướng mất quần*
Cho nên tướng phải cởi trần chạy rông
Tướng ơi có sướng hay không
Hết quân tướng sẽ thành ông tướng tồi
Bây giờ đã khác xưa rồi
Tướng không quần áo tướng ngồi tô hô !!!...

* Tướng không có quân

Các bài khác: