Thứ tư, 24/06/2026,


Về Bình Định (Nguyễn Minh Quang) (23/08/2011) 

VỀ BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Minh Quang

Tôi về Bình Định chiều mưa
Mưa chi cho lắm người xưa đi rồi
Ai làm nỗi nhớ vỡ đôi
Nỗi buồn vỡ vụn mẹ ngồi mân mê

Tôi về Bình Định đồng quê
Thương sao cây lúa đang chờ mùa rơi
Đường thôn lại vắng bóng người
Bạn thời để chỏm hết rồi còn đâu

Tôi về Bình Định bạc đầu
Chìm trong quên lãng bờ đau thương người
Bao nhiêu chua xót để đời
Ngậm ngùi luyến tiếc một thời tuổi xuân

Tôi về Bình Định lặng thầm
Trải bao cung bậc thăng trầm xót xa
Người ta lại phụ người ta
Nỡ sao quên hẳn thật thà ngày xưa!


N.M.Q


_____________
Tác giả Nguyễn Minh Quang, ĐT: 0914129814
251b Trần Phú , An Nhơn Bình Định
Email: minhquang0459@gmail.com

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyenhoanganh - linhthy0305@ -  - trucgiangbentre  (Ngày 26/08/2011 11:13:38)

Trong đời ai cũng có một miền quê để nhớ.
Linhthy xa quê Bến tre đã hơn 30 năm nhưng tình yêu quê hương vẫn thiết tha, đau đáu trong lòng mỗi khi nhắc nhớ.!
Xin chia sẻ cùng các thi hữu trang lucbat.com nhé!

BÓNG DỪA..!

Ta về thăm lại BẾN TRE
Mà sao lòng lại sắc se tơ lòng.!
Dừa xanh trải bóng ven sông..
Ta nghe nỗi nhớ mênh mông tìm về..!!!

Linh Thy (BT)

  nguyenhoanganh - linhthy0305@ -  - Bentre  (Ngày 24/08/2011 10:33:43)

L.T xin tiếp theo bài " VỀ BÌNH ĐỊNH " của Nguyễn minh Quang nhé!

VỀ BÌNH ĐỊNH NGHE THƠ HÀN

Ta về BÌNH ĐỊNH sáng mơ.!
Đâu đây văng vẳng..hồn thơ của HÀN..!!!
Ta nghe lòng bỗng bàn hoàn..!
Ngỡ như ngày ấy thơ CHÀNG bỏ quên.???
LINH THY
24/08/2011

  nguyenhoanganh - linhthy0305@ - 01299962138 - Bến Tre  (Ngày 24/08/2011 10:19:54)

Thân gửi các bạn thơ Trang LUCBAT.com
Linh thy xin được làm quen với các bạn nhé!
Xin gửi tiếp theo bài'" THÌ RA" của bạn Hoàng SA nha.
THÌ RA
Thì ra mây vẫn còn bay
Để cho người đó ,ta đây nhớ thầm!
Thì ra ruột rối tơ tằm,
Tiếng thương, tiếng nhớ...muôn năm vẫn còn...!
Thì ra em vẫn còn son.?
Mấy năm vẫn đợi mõi mòn vì anh.!?
Thì nay nối sợi chỉ mành...
Trang thơ lục bát ..duyên lành tìm nhau..!
LINH THY
24/08/2011


 

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 24/08/2011 9:32:55)

Tôi đã đến Bình Định vào mùa thu 2008 để đón Anh Trai về sau 39 năm hy sinh nằm lại tại mảnh đất nghĩa tình này .Ngày ấy Anh trai tôi ở Trung đoàn Sao Vàng... và đã hy sinh tại Mặt trận phía đông Núi Bà từ năm 1969...

Ba mươi chín năm gia đình không có tin tức, cũng ba mưoi chín năm mộ phần của Anh Trai tôi đã được người Dân Bình Định che chở, cưu mang và hương khói ...ĐỌC BÀI THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN MINH QUANG, kỷ niệm xưa lại trở về, tôi nhớ đến Bình Định, nhớ Anh Trai tôi và Đồng đội của Anh vô cùng.
Xin phép được đồng cảm chia sẻ với Tác giả và Các bạn về nỗi niềm riêng của mình ...


NHỚ VỀ BÌNH ĐỊNH


Một lần tới Bình Định thôi
Vấn vương nỗi nhớ, một đời không quên…

Dừa nghiêng nghiêng bóng rung rinh
Mướt xanh thảm lúa lung linh nắng vàng

Người quê, thanh lịch nhẹ nhàng
Tình quê, thắm thiết mênh mang giọng hò

Với riêng tôi, một giấc mơ
Dẫu xa rồi … một bến bờ thương đau

Núi Bà mưa nắng dãi dầu
Qua khói lửa, vẫn xanh màu thời gian

“Sao Vàng" xưa … giữa mây ngàn
Trong veo đôi mắt, giòn tan tiếng cười...

Một thời máu lửa đấy thôi
Để hôm nay … mãi ngời ngời sắc xuân

Núi Bà - Biểu tượng niềm tin!
 

Các bài khác: