Thứ năm, 25/06/2026,


Thì ra ... (Hoàng Sa) (23/08/2011) 

 THÌ RA…


Hoàng Sa

Thì ra nắng vẫn còn hồng
Khi chiều nhẹ gió mây bồng bềnh trôi

Thì ra hồn cứ chơi vơi
Đón mùa xuân mới bên đời hư hao

Thì ra chưa hết chiêm bao
Trái tim thèm những ngọt ngào bâng quơ

Thì ra ta lại làm thơ
Để cho chữ nhớ đợi chờ chữ thương

H.S


-----------------
Tác giả Hoàng Sa (Biên Hòa)
Email: ishoangsa@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tâm Thanh - Giang Nam 8011@gmail,com - 0915804936 - CLB thơ Viên nam dân hòa kỳ sơn hòa bình  (Ngày 25/08/2011 10:42:45)

Gửi vào xa vắng

Nhìn em vẫn thắm môi hồng

dáng chiều mái tóc vẫn bồng bềnh trôi

lòng anh nay cứ chơi vơi

khi mùa đông đến tiết trời hanh hao

đêm về gió lạnh biết bao

bao nhiêu nỗi nhớ gửi vào bâng quơ

hôm nay cầm bút họa thơ

gửi vào xa vắng chữ chờ chữ thương

thân gửi Hoàng Sa

  Mai Hương - nguyenmaihuong78@yahoo.com - 0169381827 - Thái Nguyên  (Ngày 23/08/2011 21:26:48)

Thì ra ở cuối con đường
Trái tim khắc khoải nhớ thương... để rồi
Câu thơ bẻ nhịp làm đôi
Nửa đau đáu nửa bồi hồi xót xa.
 

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 Hà Huy Tập thành phố Đà Nẵng  (Ngày 23/08/2011 17:39:39)

Đọc bài thơ của bạn khiến Liên Thơ nhớ đến hai câu thơ của thi sĩ Trần Khắc Tám :
“ Dù cho đến tận cùng số phận
Mong bên tôi luôn có một người”
Khát vọng tình yêu là khát vọng đẹp nhất của trái tim. Bạn đã nói rất dễ thương về khát vọng đó.Có người dù cả đời cứ đau vì ngang trái nhưng trái tim thì mãi mãi cứ nhớ, thương và yêu chẳng thể chia lìa…
Xin chia sẻ cùng bạn nhé

Thì ra
Thì ra lòng mãi tơ vương
Ánh nhìn người ấy đêm thường hiện lên

Thì ra tim vẫn thầm rên
Nỗi đau li biệt chẳng nên duyên lành

Thì ra trái mãi còn xanh
Vẫn chưa kịp chín mà đành rụng rơi

Thì ra cay đắng người ơi
Để em đứng một phương trời tối tăm

Thì ra sống có bao lăm
Mà tim cứ vọng xa xăm …ước thề
Lê Minh Liên Thanh Thơ


 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 23/08/2011 17:23:40)

Góp vui cùng tác giả HOÀNG SA đôi vần:
THÌ RA...LÀ

Thì ra mưa úa mùa cau
Để cho ai đó mang mầu tương tư.
Mối tình chỉ thoảng gió mưa
Con ong chết lặng hương thừa mùa hoa.

Thì ra tình cũ phôi pha
Như mùa lá rụng sương sa non ngàn.
Cô đơn gối chiếc mơ màng
Chập chờn bóng xế gió quàng ngọn mây.

Thì ra trong giấc mê say
Ai quên tình khúc vơi đầy gió trăng
Mung lung với cánh chim bằng
Vượt cơn giông tố dệt thành ước mơ...

Thành Huân
Ngày 23/08/2011.

 

  Phạm Đình Thi - phamdinhthi@ymail.com - 0848970150 - Tp Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên  (Ngày 23/08/2011 16:19:03)

Xin góp vui hòa cảm cùng tac giả giả HOÀNG SA

THÌ RA
Thì ra người ở phương xa
Canh trời , canh biển gửi quà cho quê
Câu thơ thắm thiết tràn trề
Trùng khơi sóng gió lời thề tin yêu
Hoàng Sa thương nhớ mỗi chiều
Trái tim lung nấu bao điều thiết tha

Hoàng Sa ơi hỡi ! Hoàng Sa
Núi sông biển cả , mặn mà bao la
Bao giờ ta lại là ta
Để thương , để nhớ đậm đà bên nhau
Phạm Đình Thi
 

  pham thị hải  - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975 635 082 - hà nội  (Ngày 23/08/2011 12:23:30)

Thì ra tình hãy còn vương
Sợi thương , sợi nhớ vẫn thường bên nhau
Thì ra lòng vẫn quặn đau....
tiếp bài thì ra của hoàng sa

Các bài khác: