Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát tháng bảy (Lưu Thế Quyền) (23/08/2011) 
 
LỤC BÁT THÁNG BẢY
 
 
Lưu Thế Quyền
 
Tháng bảy lục bát ngang qua
Dòng sông sáu tám thiết tha cúi đầu
Đâu bằng đâu trắc - vênh nhau
Hỏi người còn - mất, xanh màu hôm nay
Vần chân yêu trọn mê say
Vần lưng ơi hỡi tháng ngày cách xa
Mưa rơi trút giọt khuya tà
Đầu giường chống chếnh vỡ oà đêm sương
Hỏi ai có thấu đêm trường
Hỡi thơ lục bát tỏ tường về đâu
Để nay tháng bảy mưa ngâu
Nhịp cầu Ô Thước nhắc đau muôn đời.
 
Câu thơ lục bát lặng người
Cất lên se sắt những lời tự tâm.
 
L.T.Q
 
 
------------------
Tác giả Lưu Thế Quyền
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Nghĩa - rongxanh495@gmail.com - 0932462887 - 413-Hai Bà Trưng- TP.HCM  (Ngày 23/08/2011 13:57:42)

Thơ lục bát của L.T.Q luôn luôn đamừ thắm thiết tha tình người. Dù là viết về thiên nhiên (quê hương) hay theo một chủ đề nào. Luôn chở theo mộtchữ tình

  LÊ XUÂN - xuanbot@gmail.com - 0947.615119 - 55/5 CMT8- TP Cần Thơ  (Ngày 23/08/2011 13:25:54)

Lục bát là lục bát à
Mang hồn dân tộc như là hương sen
Mỗi vần tưởng lạ mà quen
Xa xôi mà vẫn kết duyên bạn bè
Lưu Thé Quyền làm thơ lục bát rất đúng luật.Hình ảnh, chi tiết vừa hiện thực vừa trữ tình, lãng mạn, thấm sâu vào lòng bạn đọc.
Chúc bạn luôn thành công ở thể loại thơ dân dã mà rất cao quý này.

Các bài khác: