Bờ hoa giấy (Phạm Ngọc Lại) (22/08/2011)
BỜ HOA GIẤY
Phạm Ngọc Lại
Về thăm quê cũ lối mòn
Bâng khuâng ta nhớ thuở còn thơ ngây
Bờ hoa giấy vẫn còn đây
Mong manh cánh tím vương đầy đường xưa.
Chùm hoa tím vẫn đong đưa
Ai ơi còn nhớ thuở xưa đến trường
Cái thời hai đứa chung đường
Có bờ hoa giấy ngậm sương la đà.
Bây giờ người ấy đi xa
Một mình tôi giữa bờ hoa lối mòn...
P.N.L
____________________
Tác giả Phạm Ngọc Lại
Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Hà Nội
Điện thoại: 0983947262
Email: ngoclai1955@yahoo.com.vn
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: