HỌA VỚI “LÁ DIÊU BÔNG”
Nguyễn Xuân Hùng
Chị bảo:
“Nếu tìm thấy lá diêu bông
Thì ta sẽ gọi là chồng... em ơi !”
Em đi về phía mặt trời
Một ngày, đến mấy năm rồi vẫn không…
Em đi ra phía bờ sông
Bờ sông đầy gió... diêu bông ơi hời...
Ngồi thương cánh lục bình trôi
Sao không đủ sáng để trời không cao?
Em ngồi đếm những vì sao
Tiếng khuya gọi gió lùa vào chân mây
Giang tay ôm lấy vai gầy
Chợt thương cơn gió heo may cuối mùa...
Em đi nhặt nỗi tương tư cho mình...
N.X.H
_________
Liên hệ tác giả: Nguyễn Xuân Hùng
Điện thoại: 0912 187 021
Email: xuanhungbvp@yahoo.com.vn