Thứ tư, 24/06/2026,


Cô đơn ta đếm (Nguyễn Thị Diện) (21/08/2011) 
 
CÔ ĐƠN TA ĐẾM
 
 
 
Nguyễn Thị Diện
 
Rì rầm con sóng ngàn năm
Vỗ vào nỗi nhớ thăng trầm đời nhau
Biển, trời xanh thẳm một màu
Lời yêu quấn quít gửi trao ân tình

Kìa màu tim tím lung linh
Hoàng hôn loang loáng đôi mình ngẩn ngơ
Sóng xa nhè nhẹ vỗ bờ
Vòng tay âu yếm môi chờ... môi hôn

Ai xui hai nửa tâm hồn
Hòa chung nhịp thở, tâm ngồn ngộn say
Giật mình tia nắng sớm mai
Cô đơn ta đếm ưu hoài rưng rưng.
 
Sóc Trăng, ngày 16/7/2011
 
N.T.D
 
 
__________________
Tác giả Nguyễn Thị Diện
Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0919.571.078
Email: dienphunust@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 06/10/2011 9:00:26)

Xin chân thành cảm ơn BBT Lucbat.com đã đăng bài thơ Cô đơn ta đếm của Nguyễn Thị Diện.
Cám ơn các thi hữu : Phạm Thị Hải (Hà Nội), Nguyễn Khắc Hiền (Hải Dương), Trần Thanh Dũng (Sóc Trăng) đã đọc và chia sẻ thâm tình.
Kính chúc BBT lucbat.com cùng tất cả các thi hữu gần xa lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thân ái!
Nguyễn Thị Diện

  phạm thị Hải  - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975 635 082 - hà nội  (Ngày 23/08/2011 15:40:49)

Biết rằng chẳng có được nhau
Vậy mà con sóng chôn sâu đáy lòng
Vẫn thầm ước, vẫn thầm mong
Một vòng tay ấm, môi hồng nụ hôn

Họa bài cô đơn Nguyễn thị Diện

  Nguyễn Khắc Hiền  - nguyenkhachien_57@yahoo.com.vn - 01698966182 - Hiệp Lưc-Ninh Giang-Hải Dương  (Ngày 22/08/2011 10:29:46)

Thơ Nguyễn Thị Diên đẹp ở ngôn ngữ và nhiều cảm xúc
Chúc mừng em

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Sóc Trăng  (Ngày 22/08/2011 7:28:44)

Rì rầm con sóng ngàn năm
Vỗ vào nỗi nhớ thăng trầm đời nhau

Câu thơ khá hay.

Chúc D có nhiều câu thơ hay như thế!

Các bài khác: