Thứ tư, 24/06/2026,


Diều đứt dây rồi (Trần Đức Trí) (20/08/2011) 

DIỀU ĐỨT DÂY RỒI

Trần Đức Trí

“Và tất cả những gì anh có - chỉ ảo mờ
như một bóng mây xa” – lời thôn nữ

Diều tôi đã đứt dây rồi!
Gọi em sao cả đất trời lặng thinh.

Ơ kìa, trúc vẫn còn xinh?
Có thằng trộm nấp bên đình mò ra
Ơ hay, đào vẫn trổ hoa?
Vào mùa chết nụ trời đà sang thu
Vườn em khói ảo sương mờ
Hồn tôi lạc lối bơ vơ tháng ngày
Sông em con nước đổi thay
Thuyền tôi một dạ chở đầy tình yêu
Thương em nắng quái về chiều
Tình tôi hoa cỏ thấm nhiều sương mai
Gió hoang cạy cửa then cài
Dắt con diều mộng theo vài bóng mây
Diều bay về cuối trời tây
Dây tơ còn quấn gốc cây buộc diều…

Dây tơ cháy với nắng chiều
Gốc cây cháy dưới trời yêu, hóa sừng!

T.Đ.T

_____________
Tác giả Trần Đức Trí, ĐT: 0913247002
Địa chỉ: Hải Phòng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 21/08/2011 9:57:09)


DIỀU ĐỨT DÂY À (?)

TĐK đọc "Diều đứt dây rồi " của Trần Đức Trí tìm thấy trong đó một nỗi đau thầm lặng ? Lẽ ra không nên làm cho nó đau thêm , nhưng thiết nghĩ khi được chia sẻ thì có thể nó sẽ vợi đi ít nhiều - Vậy mạn phép TĐT cho tôi có đôi lời đồng cảm :

Đem diều buộc gửi gốc cây
Cho diều bay…phía trời Tây cuối chiều !
Nắng lên làm đứt dây diều
Cho thằng trộm, nói lời yêu dịu dàng ?
Cánh diều chới với , mênh mang
Tuột tay, thân xác diều càng "lặng thinh"

Đất trời đâu cứu được mình
Còn chút dây buộc
Vô tình…
Khổ đau !?

TĐK


 

  Vinh dao  - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - hp  (Ngày 20/08/2011 18:25:20)

Đọc thơ Trần Đức thấy tâm trạng quá? Xin có mấy câu góp buồn.
Buộc nhau...
Diều ơi sao lỡ dứt dây
Để người vỡ mộng thấm đầy nỗi đau
Dây còn một đoạn buộc nhau
Mà sao diều lỡ quay đầu bước đi
Chẳng lành...đã vỡ thôi thì!
Diều về với gió có gì lại anh...
 

Các bài khác: