Thứ tư, 24/06/2026,


Vẫn là... (Mai Hương) (20/08/2011) 
 
VẪN LÀ...
 
 
 
Mai Hương
 
 
Vẫn là xa cách đó thôi
Có gì đâu nhỉ mà bồi hồi tim
Ngang qua lại len lén nhìn
Phập phồng lo sợ... niềm tin vỡ òa
Vẫn là nắng đổ thềm hoa
Không dưng...
Bối rối...
Như là...
Bâng khuâng...
Vẫn là cái nụ cười thầm
Đậu bên ô cửa trong ngần sớm mai
Hỏi mình sao thở tiếng dài
Trách mây giăng lối...
Trách ai bây giờ?
Rồi thì cắn bút làm thơ
Để cho mưa... nắng... bất ngờ
Lạ chưa?
 
M.H
 
________________
Tác giả Mai Hương
Đại Từ - Thái Nguyên
Điện Thoại: 01693818272
Email: nguyenmaihuong78@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Đương - Teoa2k41ht@yaoo.com - 01277738282 - Hội CCB An Phú Thuận An Bình Dương  (Ngày 30/08/2011 10:40:31)

Xin cảm tác cùng Mai Hương mấy câu

Vẫn là ánh mắt ngày xưa
Để ai đứng đợi sau mưa bên đương
Vẫn là giọng nói dễ thương
Để yêu khờ dại phong sương bao ngày
Vẫn là những cái cầm tay
Nhìn nhau ngây ngất đọa đầy con tim
Vẫn là lối nhỏ đi tim
Tình đầu dang dở in hình bóng em

  pham thị Hải  - phamhaibt@yahoo.com.vn - 0975 635 082 - hà nội  (Ngày 23/08/2011 16:12:11)

Hỏi mình sao thở tiếng dài
Trách mây giăng lối...
Trách ai bây giờ?
Rồi thì cắn bút làm thơ
Để cho mưa... nắng... bất ngờ
Lạ chưa?
mấy câu thơ rất hay, chúc Mai Hương có nhiều bài thơ hay, thơ tình buồn thì mới hay

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 23/08/2011 9:14:12)

CHUYỆN NẮNG MƯA!
( Xin được thân họa đôi vần cùng Bạn Mai Hương)

***

Chỉ là chuyện nắng mưa thôi
Chỉ là chuyện của muôn đời “trái tim”

Thoáng qua nhau, bỡ ngỡ nhìn
Mà sao đã thấy con tim sóng òa

Bao nhiêu lời ngọc ý hoa
Chênh chao thế … cũng chỉ là bâng khuâng

Nhớ ai, eo mượt duyên thầm
Nhớ ai, giọng nói trong ngần sương mai

Trách sao ngày ngắn, đêm dài
Tơ vương chi, để nhớ ai đến giờ

Thôi đành gửi một vần thơ
Vào làn gió sớm … hững hờ vậy thôi

“Nắng mưa là chuyện của Trời
Tương tư là chuyện của người …đang yêu”
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 20/08/2011 19:49:40)

VẪN LÀ...
(Hoạ thơ Mai Hương)

Vẫn là tình, vẫn thế thôi
Mà sao nhung nhớ, đứng ngồi... hả tim?
Xa nhau mà ngỡ ánh nhìn
Bên nhau yêu để giọt tim khóc òa
Vẫn là hương sắc cỏ hoa
Bỗng dưng...
Tơ rối...
Những là...
Bâng khuâng...
Vẫn là một góc tim... thầm
Vang lên khúc nhạc trong ngần buổi mai
Đã nhen lên khối tình dài
Ngại chi xa lối...
Nhớ ai ngày giờ?
Gửi tình vào những vần thơ
Trời xui đất khiến... bất ngờ
từng chưa?

TMT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 20/08/2011 15:18:03)


YÊU ẢO
Cố quên...mà chẳng thể quên
Tại sao lại thế? Như men lửa tình
Sớm hôm đuổi bóng bắt hình
Hết say lại tỉnh...một mình ngẩn ngơ

Ngẫm suy...đúng kẻ dại khờ !
Say rồi mà cứ mơ mơ màng màng
Đẩu đâu vương vấn xốn xang
Ước ao hò hẹn đa mang cả đời ?

Trái tim...,bỗng tự nhiên cười
Hình như...ngớ ngẩn? Xa vời...Vu vơ !
Phạm Tự

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long,Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 20/08/2011 15:16:28)

Gửi tac gả Mai Hương, nhân đọc VẪN LÀ

Cách nhau chỉ một đoạn đường
Mà không qua được người thương thuở nào
Để rồi lòng cứ chênh chao
Tim côi bối rối tuôn trào lệ rơi
Ta nào biết trách chi ai
Đành ôm gối chiếc chơi vơi cõi lòng

Cẩm Linh

  Hàn Tương Thi - tamthinhatmenh@gmail.com - 0974.605.904 - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 20/08/2011 10:51:49)


CẢM TÁC - VẪN LÀ

Vẫn là năm ngoái đã xa
Gió chiều hôm lạnh thềm hoa sắc gầy
Em ngang qua lối heo may
Để mùa tôi chớm chín đầy chùm duyên!

Vẫn là buổi ấy ưu phiền
Tôi đi lỡ bước trong miền tim em!
Trách mây, hờn gió cơi lên
Niềm tương tư lắng - ai nêm chật lòng!

Vẫn là ánh mắt biếc trong
Thiêu hồn tôi cứ long đong cuộc đời!
Chiều nay sao nhớ quá ...thôi!
Ngẩn ngơ rẽ lối nhà người - người dưng.

20/ 08/ 2011

  Lê Minh Dung` - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 20/08/2011 9:32:10)

Vẫn là... ( Mai Hương) Một bài thơ thật dễ thương, cái cách bày tỏ tâm tư cũng nhẹ nhàng làm sao. Một tiếng thở dài... lay động đến tình ai.
Xin được cảm nhận cùng MH

CHƠI VƠI
Là em kỷ niệm một thời
Chân trần bắt bướm tặng tôi bên rào

Vẫn là em cháy khát khao
Cánh diều no gió bay vào trời xanh

Vậy mà tối ấy chòng chành
Tựa vào hương bưởi hương chanh nuột nà

Vậy mà em, vậy mà ta
Nào ai đâu đã nói ra một nhời

Để rồi hương cứ chơi vơi...
LMD

Các bài khác: