THU VỀ

TRIỀU VÂN
Chớm thu nắng đã nhạt vàng
Heo may lẫm chẫm còn đang dỗi hờn
Lá bàng ngấn đỏ cô đơn
Cây cơm nguội khẳng khiu hơn đầu mùa
Khói sương bảng lảng cửa chùa
Ni cô nhịp mõ, gió lùa tiếng chuông
Cỏ may níu bước tha hương
Quả bòng giám vỏ còn thương sen tàn
Mặt hồ gợn sóng luênh loang
Gạo xanh hương cốm đa mang nỗi niềm
Nghển trời Tháp bút viết lên
Câu thơ tình khúc trên nền trời thu.
08/2011
T.V
|
|
|
|
Thơ lực bát Triều Vân dạo này thăng hoa.Cảnh sắc mùa thuảtong thơ hòa quyện với thiên nhiên song không lẫn vào ai,ngôn từ như đuợc chắt lọc đọc lên như ròn tan và tỏa hương!!! Cảm nhận THU VỀ Xin phép được Thân họa đôi vần cùng Nhà thơ Triều Vân.
|