KIẾP DU CA

Duyên An
Lưng trời những lóe sáng giăng
Vết hằn nứt nẻ mây quằn nước rơi
Rầm rầm rập rập tơi bời
Mưa bay xối xả nghiêng đời nghiêng sông
Con thuyền trôi giữa mênh mông
Nép vào ngọn sóng mấy cong vặn mình
Thương cho số kiếp lục bình
Triều lên bãi xuống gánh tình du ca
Bọt bèo tan, nở nhành hoa
Tím màu hoang dại tím xa ngọt mềm
Mây sà thấp, xám khoang thuyền
Chớp xanh soi tỏ lời nguyền sông trôi
Dấu chân chim xé lưng trời
Bão dông vùi dập thuyền phơi mái chèo.
D.A
____________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916 713 618
Gò Công, Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com
|
Thân ai kiếp nỗi lục bình Đôi dòng xin gửi tác giả Duyên An, nhân đọc KIẾP DU CA "Thương cho số kiếp lục bình Chúc mừng Duyên An đã có thêm một bài thơ nữa trên lục bát mỗi ngày. Bài thơ phải chăng phảng phất một nỗi niềm, một thân phận con người! Xin chúc mừng và chia sẻ với Duyên An. |