Thứ tư, 24/06/2026,


Bát quái trong thơ (Bùi Văn Bồng) (17/08/2011) 
BÁT QUÁI TRONG THƠ


 
BÙI VĂN BỒNG

...Vô Cực sinh Thái Cực
Thái Cực sinh Lưỡng Nghi
Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng
Tứ Tượng sinh Bát Quái*
Bát Quái sinh 64 quẻ
Rồi biến hóa ra vô cùng…
(Kinh dịch)

Trong Càn có Chấn, có Ly
Lại thêm Khảm, Tốn thường đi qua Đoài
Cung Khôn không thể nằm ngoài
Đỡ nâng cho Cấn trải dài hành tinh
Thơ văn mang nợ phù sinh
Xuyên qua Bát Quái nặng tình thế nhân

Làm thơ đâu chỉ chuyên cần
Giấy đầy trang đến mấy lần cũng vơi
Bài thơ đọng một ý thôi
Coi như đem đến cho đời chút duyên
Ai ơi đừng có ưu phiền
Thơ như giọt nước cho miền khát khao

Nâng hồn lên với trời sao
Chỉ mong thêm chút thanh cao cho đời
Câu thơ như chiếc thuyền trôi
Cho sông lấp lánh, biển khơi sóng trào
Câu thơ như cánh hoa đào
Ngậm thêm nắng ấm soi vào mùa xuân

Thơ trong Bát Quái xoay vần
Hết thăng lại giáng, hết gần lại xa
Có khi câu chữ mượt mà
Có khi hứng khởi bỏ qua trắc bằng
Người thơ khi ngắm vầng trăng
Tưởng gặp Chị Hằng bày tỏ tơ duyên

B.V.B
*Bát Quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài
 
____________________
Liên hệ: Bùi Văn Bồng
Điện thoại: 0913818109
Email:bvbongqd@gmail.com
 
 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  lebin - levanhop2000@yahoo.com -  - Kien giang  (Ngày 18/08/2011 20:25:00)

Nỗi niềm chảy mãi trong thơ
Khuất về bóng núi mịt mờ còn hương
Luân hồi kiếp thế đoạn trường
Đời trong gang tấc - mấy đường tỏ thông

Thôi nay trao ngọn duyên hồng
Xa xưa hồi tưởng nhớ trông kiếp mờ
Còn đâu những bóng khách thơ
Càn - Khôn ; Bát quái mong chờ thi nhân.

  bùi văn bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - t.p Cần Thơ  (Ngày 18/08/2011 18:17:12)

Gửi Thu Yên - doyen2610@yahoo.com - 8388188 - Hà Nội (Ngày 18/08/2011 9:05:53)
>> Thu Yên có bài lục bát THU SANG, có heo may, hương cốm, cúc vàng, hoa sữa...làm cho BVB từ phương Nam thêm nhớ mùa thu Hà Nội. Nay nhờ qua coment lucbat.com, coi như Lục bát quán, tặng lại THu Yên mấy vần sau cho zui zẻ nhé:


"Heo may Hà Nội đã về
Thơm hương cốm lại say mê áo hồng
Vàng tươi hoa cúc bên sông
Phố vui hoa sữa cho lòng ai say
Thu Yên thả cửa - thơ bay
Bay vào Nam bộ gặp ngay anh Bồng
Anh vui tặng một đóa hồng
Thu hồng, Thu cúc đẹp lòng Thu Yên..." (BVB)

  bùi văn bồng - bvbongqd@gmail.com - 0913818109 - cần thơ  (Ngày 18/08/2011 16:49:40)

Trước hết, Bùi Văn Bồng cảm ơn Nhà thơ Dung Thị Vân, nhà thơ Trần Hồng Giang, Ban Biên tập trang web, amind đã cho tác giả được tỏ lời trao đổi bằng lục bát về vô cực, thái cực-bát quái,quẻ... trong thơ . Thơ lục bát cũng vậy, biến hóa khôn cùng, không ngừng nghỉ, không giới hạn...Xứng là Di sản Văn hóa Phi vật thể...
*** Cảm ơn các bạn thơ của lucbat.com đã nhiệt tình tham gia lucbat.com, đọc, coment bài thơ "Bát quái ..." này! Chúc mọi người đều vui, khỏe, nhiều thành công!(BVB)

  Thu Yên  - doyen2610@yahoo.com  - 8388188 - Hà Nội  (Ngày 18/08/2011 9:05:53)

Người thơ khi ngắm vầng trăng
Tưởng gặp Chị Hằng bày tỏ tơ duyên

Đọc thơ của nhà thơ Bùi Văn Bồng thêm lạc quan ..và cuộc sống trở nên thi vị hơn ..Người yêu thơ cũng muốn làm thơ .. Nhà Thơ cũng muốn nhiều bạn thơ tham gia cuộc thi thơ Lục bát .com
Cảm ơn tấm lòng của nhà thơ

  Từ Đức Khoát  -  tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu8 Thạch Đồng Thanh thuỷ Phú Thọ  (Ngày 18/08/2011 5:15:11)


Đọc "Bát quái trong thơ "
của BVB
TĐK xin chia sẻ đôi điều
Khi nãy "thuỷ địa tỷ " tôi dành thì giờ gửi BBT cùng xây dựng chúc văn
Bây giờ đang ở "thuỷ thiên nhu" Xin có đoi lời cùng Bùi Văn Bồng

Sáu tư (quẻ) ,ba tám tư hào
Biết nhiều , biết ít, biết bao cho vừa (?)
Sách Trời liu giữ từ xưa
Cát hung-hoạ phúc-được thua…là gì ?
Càng xem càng thấy thần kỳ
Âm dương hoá giải rất chi diệu huyền
"Thuỷ địa tỷ "đã thành duyên
"Thuỷ thiên nhu" đến là quen Văn Bồng
Cho mình theo học được không?
Sang "Thuỷ trạch tiết "lại "Rông " mất rồi
Hôm nay xin gửi đôi lời
Mồng sáu tháng tám sang chơi nhà mình?

Chào thân ái
TĐK

 

  Nguyễn Thị Mây - nguyenthimay22@yahoo.com.vn - 0978337705 - Thành phố Trà Vinh  (Ngày 17/08/2011 20:16:34)

Em rất thích bài thơ nầy! Đơn giản chỉ vì với những điều huyền bí vậy mà nhà thơ Bùi Văn Bồng viết tự nhiên, cảm xúc dạt dào.

  Bùi Đức - buidinhduc87@gmail.com - 0938.721.346 - Tổ 8c khu phố 3 phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai.  (Ngày 17/08/2011 18:55:01)

Không biết các nhà thơ khác làm thơ như thế nào, còn đối với Bùi Đức khi làm thơ cứ để thơ “tứa” ra một cách tự nhiên nhất. Phải chăng cũng vì cứ để thơ “tứa” ra một cách tự nhiên nên nhiều người chẳng phải là nhà thơ cũng vẫn để lại cho đời những bài thơ rất thơ và tuyệt hay. Còn những người vừa làm mà vừa phải gồng mình “gò” luật, cố rặn ra những từ ngữ chỉn chu thì sẽ chẳng bao giờ làm được cái mà đời vẫn gọi là “thơ”.
"Rằng đời cười cợt ta ngông

Luật sai thì viết viển vông mất rồi!

Rằng ta cười cợt lại đời

Chỉ lo gò luật quên lời cổ nhân…

Thơ là bát quái xoay vần

Người thơ phải đứng giữa trần thế đây

Phải mình tỉnh giữa người say

Phải mình nắm được chữ bay vèo vèo

Chứ đừng mải miết đuổi theo

Để cho câu chữ lái nèo mình đi

Thế thì thơ để làm chi?

Thế thì thơ để làm gì bạn ơi? " Trích Nhắn bạn thơ_Bùi Đức

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/08/2011 17:36:30)

Càn, khôn cũng một góc trời
Địa chi là một mảnh đời nhân gian.
Ai đem bát quái giăng ngang
Cung bậc cao thấp,hèn sang phận đời!
T/H.

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 17/08/2011 16:31:07)


Xem Nhà thơ Bùi Văn Bồng
Nói về Kinh Dịch ,đúng ông rất tài
Chấn , Ly , Càn , Khôn...vào bài
Quả là ông tài lắp ghép thành thơ

Các bài khác: