VẤN?
Trần Thanh Dũng
Vò câu thơ nát dạ người
vung lên tận chín tầng trời thành mây
ngà ngà đôi chén tỉnh say
đa đoan một mảnh trăng gầy thấu đêm
Không dưng uống đến say mềm
nhớ câu Dạ Cổ thòm thèm cõi trăng
đêm lẻ loi bóng chị Hằng
càng khuya như thể trăng càng lẻ loi
Ô hay, non dạ một thời
yêu đương như thể ngọt môi má hồng
bùa yêu thuốc lú thành khùng
vài câu cửa miệng hận chung cà đời
Buồn thương chiều cũng qua rồi
ánh trăng giờ cũng lặn nơi đáy hồ
tiếc làm chi đã lỡ đò
con thuyền định mệnh đã dò nông sâu?
05/2011
T.T.D
__________
Tác giả Trần Thanh Dũng