Thứ tư, 24/06/2026,


Vu lan nhớ mẹ (Trần Thanh Hải) (15/08/2011) 
VU LAN NHỚ MẸ

Trần Thanh Hải
 
Lá vàng lãng dãng thả rơi
Vu lan tháng bảy… tiết trời vào thu.
Tím chiều giăng mắc sương mờ
Cài bông hồng trắng thẫn thờ khẩn xin.
 
Nỗi buồn sâu thẳm trong tim
Mong khói hương… tỏa khắp miền mẹ ơi!
Ký ức xưa… là những lời:
Ầu ơ tròn quyện vành nôi thuở nào
 
Nỗi buồn, nỗi nhớ dâng trào
Đau trong con… biết khi nào phai phôi
Thắt lòng vị đắng ngấm môi
Nghĩa mẹ… đền đáp cả đời chưa xong.
 
Nước sông êm ả xuôi dòng
Vu lan nhớ mẹ, nhớ công sinh thành
 
T.T.H
 
___________________
Tác giả Trần Thanh Hải
Đ/c: 14/11 khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu,
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3760 499 - 0989 432 039
E-mail: tranthanhhai1948@yahoo.com.vn
 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Vũ Xiêu - vuxieu@yahoo.com - 0989694335 - Vị Thanh- Hậu Giang  (Ngày 13/10/2011 20:17:44)

Đọc bai thơ Vu Lan Nhớ Mẹ của TTH tôi thật sự xúc động và nhó thật nhiều về người mẹ kính yêu. Qua đây tôi xin có vài lời chia sẽ qua bài thơ cùng tên" VU LAN NHỚ MẸ"

Mưa rơi tí tách ngoài hiên
Lòng con chạnh nhớ mẹ hiền tái tê
Đêm hôm con ngỡ mẹ về
Ôm con trong lúc cơn mê chập chờn
Đã qua mười mấy năm hơn
Con mồ côi mẹ tuổi hờn xiết bao
Thoảng như vừa mới hôm nào
Có ba có mẹ bên nhau xum vầy
Một đời quằng gánh đôi vai
Bao nhiêu cơ cực tháng ngày nặng mang
Mẹ ra đi quá vội vàng
Để con ở lại muôn nhàn nhớ thương
Đâu đây phản phất mùi hương
Khói nhan nghi ngút quyện sương quê chiều
Hạt mưa rả rích rơi đều
Con càng thêm nhớ mẹ yêu vô vàng
Sáng mai là lễ Vu Lan
Cánh hoa trên ngực màu tan lạnh lùng

  Vinh Đào - Vinhdaohp688@yahoo.com - 0913576936 - THP  (Ngày 16/08/2011 5:39:39)

Mỗi chúng ta đều có một người. Người mẹ sinh thành ra mình và cả cuộc đời mẹ đã hy sinh vì những đứa con. Đọc bài thơ Vu Lan nhớ Mẹ của Trần Thanh Hải, bỗng thấy lòng mình dâng trào cảm xúc khi tháng năm mình ra thắp hương trước mộ mẹ mình. Mình có mấy câu nghĩ về người mẹ...
Mẹ…

Hàng tre đứng lặng chiều nay
Tiếng ve khóc cả trưa ngày tháng năm
Con ra thăm chỗ mẹ nằm
Một tầm tay với mà ngăn cách người
Nén hương con thắp ngẹn lời
Cám ơn..! Mẹ đã chọn đời vì con…

 

Các bài khác: