Thứ tư, 24/06/2026,


Heo may (Quỳnh Trâm) (10/08/2011) 
 
HEO MAY
 
 
                   Quỳnh Trâm
 
 
Heo may nhẹ lướt bên đời
Dịu êm vàng nắng nhẹ trôi thu buồn
Tiếng thời gian khẽ khàng hơn
Mây còn níu lại làn hương… lặng chiều
 
Gió thơm tà áo yêu kiều
Hoàng hôn buông tím bao điều… heo may…
Môi hồng nào khiến ai say?
Giọt buồn mắt biếc…  ai hay… ai chờ?
 
Sắt se lòng trải vần thơ
Heo may xao xác đến giờ… chưa thôi…
 
8/2011
 
Q.T
 
 
____________________
Tác giả: Quỳnh Trâm
Trường THCS Lê Quý Đôn – Tp. Hải Dương
Email: quynhtram10.01@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quỳnh Trâm - quynhtram10.01@gmail.com - 01674246145  - Thành phố Hải Dương  (Ngày 10/08/2011 17:07:46)

@ Kính gửi tác giả Phạm Văn Tự - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang

Một làn gió thoảng, một bóng mây lặng thầm... Chỉ vậy thôi cũng đủ để ta cảm nhận về "sắc thời gian đã nhạt dần". Một nỗi buồn nhè nhẹ dâng theo làn gió heo may. Thu của đất trời dễ gợi thu của lòng người như thế!

@ Tác giả Trần Tiến Tính - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội.

Mùa thu đẹp hơn lên trong cách cảm nhận của anh về trăng thu. Đó là khi Hằng Nga giáng trần, khỏa mình giữa sóng nước Tây Hồ. Một vẻ đẹp thanh khiết quá chừng!

@Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh

"Bất chợt heo may" của anh là một sự đồng cảm tuyệt vời với "Heo may" của QT. Điều đặc biệt nữa là sự êm nhẹ thanh tao của mùa thu đã được anh gợi tả như những nét vẽ tinh tế trong một bức tranh thu đầy tâm trạng. Hình ảnh mơ màng, âm thanh chơi vơi, sắc màu phơn phớt... Đúng là thu rồi! Mùa thu cho những vần thơ cất cánh...

QT.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/08/2011 15:17:00)


HÔM NAY...!
Có gì man mác hôm nay
Một làn gió thoảng,bóng mây lặng thầm ?

Nghe lòng thao thức phân vân
Sắc thời gian đã nhạt dần...hoa râm !
Phạm Tự

  Trần Tiến Tính - hoanghontim1951@gmaij.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Amh Hà Nội  (Ngày 10/08/2011 11:16:28)

HẰNG NGA TẮM
Hằng Nga xuống tắm Hồ Tây
Áo xiêm cởi vắt cành cây đa hồng
"Ngọc ngà "* mây nước mênh mông
"Một tòa"* sóng sánh trăng lồng bóng thơ
Trần Tiến Tĩnh ĐT:0972952834
* "Ngọc ngà,một tòa ":Kiều Nguyễn Du

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 10/08/2011 11:12:54)

Lê Minh Dung chúc mùng tác giả Quỳnh Trâm với Bài thơ HEO MAY rất dễ thương
"Heo may nhẹ lướt bên đời
Dịu êm vàng nắng nhẹ trôi thu buồn
Tiếng thời gian khẽ khàng hơn
Mây còn níu lại làn hương… lặng chiều "...
Hai câu thơ cuối thật hay với nỗi niềm nhắn gửi thật đầy
"Sắt se lòng trải vần thơ
Heo may xao xác đến giờ… chưa thôi…"
Xin được đồng cảm cùng tác giả bài HEO MAY một chút heo may bất chợt nhé:


BẤT CHỢT HEO MAY

Se se ngọn gió heo may
Hanh hanh nắng đã dâng say lối đời

Diều nghiêng hồn sáo chơi vơi
Thu nghiêng nghiêng gió để rơi chiều vàng

Cuốn sang sông chuyến đò ngang
Phất phơ tà tím cô nàng cổ kiêu

Nét duyên vỗ sóng liêu xiêu
Cập vào bến đợi bao nhiêu... thẫn thờ

Gió vờn đôi mắt huyền mơ
Nhẹ đưa đôi bím thắt nơ bướm vàng

Ngập ngừng thu chửa ghé đông
Heo may rắc phấn má hồng lí lơi...

Chiều nay gió bấc xám trời
Thiên di sải cánh về nơi cuối ngàn..

LMD

Các bài khác: