Thứ tư, 24/06/2026,


Chạm vào yêu thương (Lê Thị Kim Sơn) (09/08/2011) 

CHẠM VÀO YÊU THƯƠNG



Lê Thị Kim Sơn

Em yêu một sớm, một chiều
Một tròn trĩnh nắng, một kiêu hãnh trời.
Em yêu ngọn gió bời bời,
Mạ xanh lẫm chẫm điểm vời giọt sương,

Chạm vào những bước yêu thương,
Bao năm hối hả quê hương có chờ?
Người sang đâu đó chuyến đò,
Nước trôi lặng lẽ chuyện trò song song

Tình nhen thì đã sang sông
Em qua bến đợi, người không hẹn thề

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thành Giang - phonglan012002p@gmail.com - 01225541886 - Tam Kỳ, Quảng Nam  (Ngày 13/09/2011 10:03:52)

Góp chút lòng cùng tác giả Lê Thị Kim Sơn

cũng chờ một chuyến đò sang
người còn khuất bóng bên năm tháng dài
muôn chiều, khắc khoải thương yêu
mộng còn một chút phiêu diêu để về
Ai còn ngóng ở bờ đê
ta xin làm ngọn cỏ quê, bên người

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 10/08/2011 15:13:41)

ĐỢI

Bến sông ngóng đợi người về
Gió hoang heo hút chân đê cuối trời
Một ngày xưa với một tôi
Một niềm yêu với một người đã xa

Chạm vào ký ức chiều tà
Chạnh lòng thoáng một cánh cò quê hương
Đáy sông nổi sóng từng cơn
Gió vi vút gió nước rờn rợn trôi

Bến xưa trời đã chiều rồi
Lời thề còn đó… người ơi không về?

Các bài khác: