THỨC GIỮA CHIÊM BAO
Từ Dạ Linh
Một mình thức giữa chiêm bao
Một mình ngồi đếm trăng sao
Một mình.
Bỗng dưng nhớ ngói sân đình
Buông câu tình tự
Ru mình lý lơi...
Một mình mơ ánh mặt trời
Giữa đêm giông bão
Rối bời một ta.
Ngày đi tựa ánh sao sa
Đêm huyền lặng lẽ
Ta bà nhiễu nhương.
Làm sao thấu hiểu vô thường
Ngàn năm đời vẫn vấn vương nỗi đời.
Một ta rong ruổi cuộc chơi
Khóc cười nhân thế
Bời bời
Lao xao.
Một mình thức giữa chiêm bao
Một mình ngồi đếm trăng sao
Cả cười.
T.D.L
____________________
Từ Dạ Linh
Địa chỉ: Toà soạn Báo Kon Tum