Thứ tư, 24/06/2026,


Dấu yêu (Gió Phương Nam) (08/08/2011) 

DẤU YÊU


 
Gió Phương Nam

Cho em ngả vào vai anh
Gối lên dào dạt sông xanh Sài Gòn
Môi vừa thiêm thiếp trăng non
Gió thương xóa vội vết son áo người
Cỏ mềm như tuổi đôi mươi
Đêm dâng sóng hát những lời khát khao
Gọi tên bao nỗi ngọt ngào
Em ru cho giấc chiêm bao vợi buồn
 
G.P.N
Tháng 8.2011
 
_________________
Tác giả Gió Phương Nam
ĐT: 0914 607 404
E-mail: diepvu30@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Đấu  - nhungoc1951@yahoo.com.vn - 0977330263 - đưc co gia lai  (Ngày 23/09/2011 21:08:31)

GỞI GIÓ PHƯƠNG NAM
Vai gầy Em ngã sao đầnh
Gối lên giấc mộng áo anh mơ màng
Rộn ràng sông nước Sài Gòn
Ai làm ta cũng bàng hoàng năm canh
Bởi chăng giấc mộng chưa thành
Phương Nam Gió lộng trời xanh dịu dàng
Tiếp lời thơ GÍO PHƯƠNG NAM
Tây Nguyên đang độ nắng vàng...vào thu

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 10/08/2011 17:15:16)

GPN rất vui và xin cám ơn đến các anh:Lê Minh Dung, Nguyễn Thanh Tuyên, Trần Vân Hạc đã vô thăm và có thơ gửi tặng.Hy vọng lucbat.com là sự kết nối giao lưu, học hỏi, thân tình. GPN xin mến chúc niềm vui trong sáng tác!
thân mến!
GPN

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 09/08/2011 20:11:25)


NỖI NIỀM
Thân tặng GPN

Chiêm bao mênh mông mưa tuôn
Thuyền trăng trĩu nặng nỗi buồn trôi xuôi
Gió da diết gọi tên người
Bờ môi còn ấm nụ cười tri âm
Đêm nhen khao khát âm thầm
Tay em êm ái gọi mầm xuân xanh…

Bao nhiêu cay đắng dành anh
Xum xuê hoa trái ngọt lành cho em!
 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 09/08/2011 19:06:58)


GIỜ...!

(Họa thơ GPN )

Đằng đẵng đằng đẵng vắng anh
Buồn trông xanh nguột vòm xanh Sài Sòn
Cuối trời vương nét trăng non
Nôn nao chợt nhớ vệt son vai người

Vẹn tròn ngỡ đến mười mươi
Như đinh đóng cột những lời ước ao
Cụng li dốc cạn ngọt ngào
Giờ như độc mộc chênh chao, ngấu buồn

N.T.T

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 09/08/2011 11:58:19)

Nhân đọc Dấu Yêu của tác giả Gió phương Nam LMD xin được cảm tác thêm ít vần:

TRÁI MÙA

Ngả vào em lắng ngọt ngào
Tôi nghe hương nắng vương vào giấc mơ
Từ em dâng đóa khát khao
Chín thơm một giấc chiêm bao trái mùa!

Lê Minh Dung
 

  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 09/08/2011 9:06:25)

Gió Phương Nam xin chân thành cảm ơn tới các anh chị: Phan Hoàng, Phạm văn Tự, Nguyễn Tiến Bình, Lan Chi đã vô thăm, gửi lại những bài thơ cảm tác rất dễ thương.Hihi...qua đây còn bỡ ngỡ, thao tác chưa quen, xin được thông cảm. GPN xin mến chúc các anh chị nhiều niềm vui!
Thân mến.
GPN

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 08/08/2011 22:33:37)

Tặng Gió Phương Nam, nhân đọc “Dấu yêu”

Vai anh ướt một câu thề
Em trong mưa gió lối về chiêm bao
Áo anh tắm nắng ba đào
Cồn hoang ngả bóng buông vào bến em

Lan Chi

  N.T.B. - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Hà Nội  (Ngày 08/08/2011 21:08:23)


Phải Gió Phương Nam đây không
Phải hay không cũng ngắm trông suốt đời !

Tình thơ đẹp ý , hay lời
Rung hồn mộng tưởng động nơi tim mình
Khát khao , đằm thắm duyên tình
Ngả vai ,chạm ấm môi xinh ngọt ngào

Cỏ mềm cho gió xôn xao
Tình dâng đọng giấc chiêm bao tình đời !

Thơ rung hồn đấy ,người ơi
Làm sao rút ngắn khoảng trời- bằng môi !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 08/08/2011 15:49:37)

ƯỚC TÌNH
Tóc mềm thơm thả bờ vai
Mắt huyền mơ mộng nhớ ai,thật tình
Môi hồng chúm chím tươi xinh
Gò đôi ẩn hiện bóng hình...khát khao !

Thoáng...mà lòng dạ nao nao
Ước chi gặp được má đào,tình xuân...
Phạm Tự
 

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com -  - Hà Nội  (Ngày 08/08/2011 11:59:39)

Hoạ vui với tác giả Gió Phương Nam:

LÒNG EM

Tin yêu em tựa vào anh
Trong đêm gió mát trăng thanh Sài Gòn
Ngời ngời vạt cỏ xanh non
Ánh trăng lấp lánh nét son môi người
Tuổi xuân mười tám đôi mươi
Dạt dào mộng ước, tình đời khát khao
Chưa hay cay đắng ngọt ngào
Niềm vui xen lẫn xuyến xao chút buồn!
PH

Các bài khác: