Thứ tư, 24/06/2026,


Vu Lan (Phan Hoài Thủy) (08/08/2011) 
 
VU LAN
 
 
Phan Hoài Thủy

Giọt ngâu rơi ở ngoài hiên
Đội đầu chữ Hiếu màu Thiền dâng hương
Ngày xưa ướt chiếu lạnh giường
Câu ca Mẹ hát vô thường trôi đi
Phận người cầu cạnh thiên di
Con mê mải nắng Mẹ thì bão dông
Một đời lận đận như sông
Thương cây lúa lép gánh gồng phù sa
Có đi hết dải ngân hà
Thì con vẫn cứ chỉ là con thôi
Dây trầu héo rạn bình vôi
Quả cau lăn lóc vắng nơi Mẹ ngồi...
Gió mùa ngâu rối bời bời
Trầm thơm tím tái những lời con mong
Cài lên áo trắng nụ hồng
Mặn mòi rơi xuống thấm lòng Mẹ ơi.

Mùa vu lan 2011
 
P.H.T
 
____________________
Tác giả Phan Hoài Thủy
Điện thoại: 0975339167
Email: phanhoaithuy@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Bằng - lambangvnxt@yahoo.com.vn - 0983750751 - 25 Cửa tả, tp Thanh hóa  (Ngày 24/06/2013 21:56:10)

Tái tê sấp ngửa, lửa hừng
Chợ xa quang gánh dài, lưng lửng chiều
Nắng xiên bóng đuổi liêu xiêu
Mẹ đi gió thốc cả chiều nón mê
Đường làng hun hút phía đê
Níu hai đầu gánh mùa quê chùng chiềng

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 10/08/2011 12:01:24)

"Có đi hết dải ngân hà
Thì con vẫn cứ chỉ là con thôi
Dây trầu héo rạn bình vôi
Quả cau lăn lóc vắng nơi Mẹ ngồi...
Gió mùa ngâu rối bời bời
Trầm thơm tím tái những lời con mong
Cài lên áo trắng nụ hồng
Mặn mòi rơi xuống thấm lòng Mẹ ơi."...

Chúc mừng tác giả Phan Hoài Thủy với bài VU LAN chứa chan tình yêu thương dâng về mẹ mùa vu lan. Xi được góp vần đồng cảm cùng tác giả:

...
Mẹ như cái vạc, cái nông
Tảo tần, khuya sớm bờ sông, đồng chiều
Chân gầy, mẹ bước liêu xiêu
Hai vai nặng gánh bao nhiêu đoạn trường.

Con đi trăm ngả ngàn phương
Nào quên dáng mẹ bên đường xanh xao
Cho dù đất rộng trời cao
Cũng không sánh nổi công lao mẹ hiền...

LMD

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 08/08/2011 8:00:38)

VU LAN NHỚ MẸ

Mẹ đi khuất bóng trời xa
Để con ở lại diết da nỗi buồn
Một đời mẹ sống vì con
Đôi vai gánh nặng, héo mòn tháng năm
Nhịn nhường cái mặc cái ăn
Cho con khôn lớn, mặc thân mẹ gầy
Con đi khắp chốn đó đây
Võ vàng thân mẹ đêm ngày nhớ thương
Bây giờ xa cách âm dương
Lòng con theo ngọn khói hương đến Người!
NĐT
 

Các bài khác: