TÌNH RÊU

Thái Tràng
Mượt mà vũ điệu mơn xanh.
Gió sương hoang lạc…
An lành khơi trong…
Thuyền không… đậu ở bến không…
Dấu chân mùa cũ ấm lòng phế hoang.
Tình xa… trăng lạt… cỏ vàng...
Lâu đài ôm mộng…
ngủ ngoan tim mình...
Giọt buồn năm tháng lung linh.
Giấc mơ cổ tích…
miền tình hanh rêu.
Mộng dài sương khói phiêu diêu.
Đời rêu mộng trải…
Đời chiều thẳm sâu…
7/8/2011
T.T
__________________
Tác giả Thái Tràng, ĐT: 0938013858
Email: thaitrangmla@yahoo.com.vn
Trường THCS Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang
|
Người đi một nữa hồn tôi mất tình Đọc thơ Thái Tràng thấy có cái hồn thơ lắm. tôi muốn được đọc nhiều bài hơn nữa. Ước gì có dip được nghe chính tác giả ngâm những bài thơ này |